The Voice Kids: Cô bé 14 tuổi mở màn tập 2 khiến cả trường quay lắng đọng khi hát tặng em mình

author 06:19 20/08/2017

(VietQ.vn) - Tối qua, Giọng hát Việt nhí 2017 đã phát sóng tập thứ 2 vòng thi Giấu mặt. Mở màn là cô bé 14 tuổi Trần Thị Hồng Thư. Với ca khúc Em tôi, cô bé nhỏ nhắn đã khiến cả trường quay lắng đọng khi hát ca khúc này để dành tặng cho em gái mình.

Trần Thị Hồng Thư, 14 tuổi đến từ Hà Nội, cô bé đã từng tham gia "The Voice Kids 2016" và dừng chân tại vòng Giấu mặt, trở lại cuộc thi năm nay cô bé đã thể hiện ca khúc "Em tôi" của nhạc sĩ Thuận Yến để dành tặng cho cô em gái 7 tuổi của mình.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào và tình cảm chạm đến trái tim của không chỉ các huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí năm nay mà còn khiến cả trường quay lắng đọng. Bởi ngay những câu hát đầu tiên cô bé đã khiến khán giả chìm đắm với giọng hát hay, xúc động và cách xử lý bài hát rất “người lớn”. Giọng hát hay của cô bé đã chinh phục được huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn và cặp đôi Hương Tràm – Tiên Cookie ấn nút lựa chọn.

The Voice Kids: Cô bé 14 tuổi mở màn tập 2 khiến cả trường quay lắng đọng khi hát tặng em mình

Với giọng hát trong trẻo và tình cảm, cô bé Trần Thị Hồng Thư đã khiến cả khán phòng Giong hát Việt nhí 2017 vòng thi Giấu mặt lắng đọng.  

Khi nhận xét về giọng hát của cô bé, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn cho rằng, cô bé sở hữu giọng hát rất hiện đại và phong cách. Ngoài ra, vị huấn luyện viên nam duy nhất của chương trình năm nay cũng đồng quan điểm với nhận xét của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie: “Đó là một giọng hát chững chạc, có kinh nghiệm và đặc biệt cách xử lý bài hát Em tôi của cô bé ở những đoạn phiêu và luyến láy rất đắt mà không phải ai cũng làm được”.

Khi biết cô bé đã từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2016 và dừng chân ở vòng Giấu mặt huấn luyện viên Tiên Cookie đã đánh giá cao ý chí dám vượt qua thất bại để trở lại với phong thái tự tin hơn của cô bé. Trong khi đó, huấn luyện viên Hương Tràm khẳng định, nếu về với đội của cặp đôi này, cô sẽ giúp cho cô bé đi xa hơn nữa và toả sáng.

Huấn luyện viên Vũ Cát Tường mặc dù không kịp bấm chọn cô bé nhưng cô cũng dành tặng cho cô bé rất nhiều lời khen. Theo đó, giọng ca “Vết mưa” cho rằng, cô bé sẽ tỏa sáng ở cuộc thi năm nay nhờ hội tụ các yếu tố về sắc vóc, giọng hát và đặc biệt là kĩ thuật luyến láy, xử lý bài hát rất chuyên nghiệp.

Sau những màn thuyết phục, thậm chí là tranh cãi gay gắt, nảy lửa giữa huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn và cặp đôi Hương Tràm – Tiên Cookie thì cô bé 14 tuổi Trần Thị Hồng Thư đã chọn lựa về đội của cặp đôi huấn luyện viên Hương Tràm – Tiên Cookie.

The Voice Kids: Cô bé 14 tuổi mở màn tập 2 khiến cả trường quay lắng đọng khi hát tặng em mình

 Cô bé có chất giọng ngọt ngào đã lựa chọn về với đội của cặp huấn viên Hương Tràm và Tiên Cookie - Ảnh Trí thức trẻ.

Mặc dù, trong phần thi Giấu mặt này, Trần Thị Hồng Thư đã chọn lựa một ca khúc dân ca đương đại để dành tặng cho em gái bé nhỏ của mình với lý do “em gái đã từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho chị”. Thế nhưng, cô bé bật mí, ước mơ sau này em muốn trở thành ca sĩ với hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp chuyên hát các ca khúc mang âm hưởng Ballad. Và có thể, dòng nhạc Ballad chính là sở trường của cô bé.

Liệu rằng cặp đôi huấn luyện viên Hương Tràm – Tiên Cookie khi đã sở hữu viên ngọc Ballad sáng giá này sẽ giúp cho cô bé vươn xa hơn trong cuộc thi và con đường âm nhạc với sở trường và ước mơ của bé như thế nào?

Và chắc chắn, khi vào vòng trong, cô bé cũng sẽ được “lột xác” và khai thác hết thế mạnh của mình để sự trở lại lần này của cô bé với Giọng hát Việt nhí là một sự trở lại thành công. Bởi cô bé đang được lợi thế khi có sự dẫn dắt của “công chúa Ballad” Hương Tràm và tác giả của rất nhiều bản “hit” Ballad “đình đám” – Tiên Cookie.

Trong tập thứ hai của vòng thi Giấu mặt, khán giả cũng được chứng kiến nhiều giọng ca với nhiều màu sắc khác nhau. Đó là, "hot boy nhí" Nguyễn Phi Long với ca khúc Mưa bay tháp cổ, một trong những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn đã chiến thắng cặp đôi Hương Tràm – Tiên Cookie trong lần này để có được Phi Long trong đội hình của mình. Trước đó, Soobin Hoàng Sơn cũng đã từng gặp Phi Long và chứng kiến Phi Long hát khi còn rất nhỏ. Và vị huấn luyện viên này cũng hữa hẹn, sẽ mang đến cho Phi Long những ca khúc hay hơn nữa để khai thác tiềm năng âm nhạc trong con người em.

The Voice Kids: Cô bé 14 tuổi mở màn tập 2 khiến cả trường quay lắng đọng khi hát tặng em mình

Hotboy nhí của đêm thi thứ hai vòng thi Giấu mặt Phi Long đã thuộc về đội của huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn - Ảnh Tri thức trẻ. 

Cậu bé Phạm Lê Quốc Hưng đến từ Gia Lai cũng khiến cả khán phòng lắng đọng khi thể hiện ca khúc Đã có anh hai, sáng tác của nhạc sĩ – ca sĩ Phạm Hồng Phước. Huấn luyện viên Vũ Cát Tường đã bấm nút quay lại và có thêm một thí sinh tài năng trong đội của mình. Theo huấn luyện viên Vũ Cat Tường, giọng hát của Quốc Hưng còn nhiều khiếm khuyết và đặc biệt về cách chọn bài chưa đúng cho nên khi về với đội của cô, cô sẽ giúp cho Quốc Hưng những điều cần thiết nhất trong giọng hát và cách chọn bài phù hợp hơn để giúp em phát huy thế mạnh của mình.

Cô bé xinh xắn Trần Minh Thư, 11 tuổi đến từ Hà Nội mang đến một ca khúc rất đặc biệt mang tên Cho con gần ba thêm chút nữa, được viết lời lại dựa trên ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa - bản “hit” đình đám của ca sĩ Hương Tràm. Và mặc dù, được huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn ra sức thuyết phục nhưng cô bé Minh Thư đã về với đội Hương Tràm - Tiên Cookie.

Cậu bé Vũ Tiến Dũng, 11 tuổi đến từ Đồng Nai đã thể hiện ca khúc Opera bằng tiếng Ý mang tên Santa Lucia. Với chất giọng truyền cảm, cậu bé đã được huấn luyện viên Vũ Cát Tường lựa chọn về đội của mình.

The Voice Kids: Cô bé 14 tuổi mở màn tập 2 khiến cả trường quay lắng đọng khi hát tặng em mình

Giọng ca nhí Tiến Dũng đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường - Ảnh Trí thức trẻ.

Cô bé Trần Tuyết Đan Lê, 10 tuổi đến từ Nghệ An mang đến một không gian thú vị qua ca khúc Thềnh thềnh oong ơi. Ở những giây phút cuối cùng cả 4 huấn luyện viên đã bấm nút chọn quay lại. Mặc dù thích Vũ Cát Tường nhưng Đan Lê lại quyết định về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Cậu bé Nguyễn Phi Khang, 10 tuổi đến từ TP.HCM đã thể hiện ca khúc Áo mùa đông và chinh phục được huấn luyện viên Vũ Cát Tường trong đêm thi.

"Công chúa" xinh đẹp Huỳnh Nguyễn Gia Hân thể hiện ca khúc Sắc màu và đốt nóng toàn bộ sân khấu với đoạn rap cực chất. Huấn luyện viên Vũ Cát Tường nhanh chóng chạy lên sân khấu rap tiếng Anh khiến mọi người vô cùng phấn khích, Soobin Hoàng Sơn cũng không kém cạnh, ngay lập tức anh thể hiện một đoạn rap bằng tiếng Việt để thuyết phục cô bé. Kết quả, nàng "công chúa" đã quyết định về với đội của "hoàng tử" Soobin Hoàng Sơn.

Cô bé nhỏ tuổi nhất The Voice Kids 2017 - Hồng Ân đã khiến cả trường quay vô cùng thích thú khi thể hiện ca khúc Đi học. Giọng hát trong trẻo, dễ thương tuy nhiên, giọng hát của cô bé vẫn chưa đủ để chinh phục 4 huấn luyện viên.

Cậu bé dân ca Nguyễn Tâm Hào, 13 tuổi đến từ Bình Dương đã chạm đến trái tim của khán giả trường quay và cả 4 vị huấn luyện viên khi thể hiện giọng hát ngọt ngào, trữ tình qua ca khúc Nội tôi. Cuối cùng, sau một hồi nghe các huấn luyện viên thuyết phục, cậu bé đã lựa chọn về đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường.

Tập 3 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ tiếp tục được lên sóng vào lúc 21giờ ngày 26/8 (thứ 7 tuần sau) trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Hiệp Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang