Thi thể thuyền viên bị cướp biển sát hại đã về tới Việt Nam

author 06:48 11/12/2014

Đúng 18 giờ 30 phút ngày 10/12, chuyến bay mang số hiệu VN 660 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mang theo thi thể của thuyền viên Trần Đức Đạt, người đã bị cướp biển sát hại ngoài khơi Singapore, về với đất mẹ.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, ngay từ 15 giờ chiều, rất đông bạn bè, thân nhân của anh Đạt đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để đón đợi. Tất cả đều không thể giấu được nỗi buồn và vẻ thất thần đang hằn sâu trên mặt.

Bé Trần Ngọc Diệp, con gái lớn của anh Đạt mới 5 tuổi cũng đã theo người thân đi đón bố “trở về.” Tay cầm chặt di ảnh của anh, miệng bé Diệp vẫn liên tục hỏi: Bố đâu. Câu hỏi ngây thơ khiến tất cả những người chứng kiến đều không thể cầm được nước mắt.

Con gái lớn anh Đạt vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu hết nỗi đau 

Ngoài thân nhân anh Đạt, còn có đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, đại diện Hội Người đi biển Việt Nam, Công ty Vận tải biển VP, Vận tải biển VIPCO đã có mặt ở Sân bay Nội Bài.

Đúng 18 giờ 30 phút, chuyến bay mang số hiệu VN 660 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chính thức mang thi thể của người thuyền viên xấu số về với Tổ quốc.

Đại diện gia đình thuyền viên cho hay: Gia đình rất cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan của cả Việt Nam và Singapore trong việc đưa thi thể anh Đạt về nước.

Theo dự kiến, khoảng 22h đêm nay, thuyền viên Trần Đức Đạt sẽ chính thức trở về quê nhà Hải Phòng. Lễ viếng và tang lễ sẽ được tổ chức vào trưa ngày 11/12 theo phong tục và truyền thống địa phương.

Tận cùng nỗi đau...

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 20 sáng 7/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu VP Asphalt 2 (IMO: 9616395) thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco. Theo đó, tàu VP Asphalt 2 với 16 thuyền viên, chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng đang hành trình từ Singapore về Gò Dầu, Việt Nam, khi tàu cách Singapore khoảng 60 hải lý thì bị cướp biển tấn công.

Sau khi lục soát một số phòng thuyền viên và kiểm tra hàng hóa, cướp biển rời đi. Lúc này, những người trên tàu phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt đang nằm trong phòng và bị bắn vào trán, máu chảy rất nhiều, hôn mê.

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore đã cử ngay trực thăng đưa thuyền viên về bờ. Anh Trần Đức Đạt đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang