Tin tức

Tin trong nước

Rơi nước mắt cảnh phụ huynh bám hàng rào, ngủ vỉa hè ngóng con đi thi

author 19:45 01/07/2016

(VietQ.vn) - Suốt 3 tiếng đồng hồ thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2016 cũng là chừng ấy thời gian phụ huynh ‘ngóng cổ’ chờ đợi trước cổng trường bất kể nắng mưa.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Ngày 1/7, hàng nghìn phụ huynh từ các quận, huyện ở TPHCM đưa con cháu đến các điểm dự thi THPT Quốc gia 2016. Trong khi các em làm bài, cha mẹ họ tập trung ngăn nắp trên vỉa hè, xung quanh trường, chờ đợi. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải thức dậy sớm. Ảnh VnExpressTại điểm thi trường Đại học khoa học Tự nhiên TPHCM, những ông bố tìm bóng râm, bắt chuyện với nhau. ‘Con thi nhưng tôi thức trắng đêm qua vì lo lắng, 3h sáng đã chuẩn bị mọi thứ đưa con đi. Kỳ thi này là bước ngoặt cuộc đời con nên chắc ông bố, bà mẹ nào cũng lo lắng. Đó là những điều chúng tôi đề cập khi ngồi nói chuyện với nhau’, ông Hoàng Anh Tuấn Tài (ngụ quận 9) cho biết. Ảnh VnExpressNhiều phụ huynh khác tranh thủ chợp mắt ngay trên vỉa hè trong khi con em làm bài. Ảnh VnExpressHình ảnh cha mẹ vạ vật ngủ xung quanh các điểm thi không hiếm gặp. Ảnh VnExpressNgười cha chờ con tại điểm thi trường THPT Lê Qúy Đôn (quận 3) ngủ luôn trên xe. Thỉnh thoảng ông giật mình, dõi mắt vào trong trường, vẻ trông ngóng. ‘Tôi tranh thủ chợp mắt lấy sức. Tí nữa con thi xong tôi chở đi mướn phòng cho nó nghỉ, chiều thi tiếp’, người đàn ông ở Thủ Đức chia sẻ. Ảnh VnExpress

Cùng con có mặt tại điểm thi trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM từ hơn 5h sáng, người mẹ này ngồi tựa lan can, ôm cột sắt ngóng vào trong - nơi con bà đang làm bài. Phải chờ khá lâu, bà ngủ thiếp đi. Ảnh VnExpressHơn 3 giờ ngồi trước cổng trường đợi con, ông Võ Tiến Nam (ở huyện Bình Chánh) khá trầm ngâm. ‘Đợt thi này như cánh cửa vào đời của con nên tôi khá lo lắng. Tôi rất mong nó bình tĩnh làm bài tốt. Ở ngoài này tôi cứ nóng ruột, lo không biết đề khó hay dễ với con mình’, ông nói. Ảnh VnExpressNhiều người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ gửi con từ quê xuống Sài Gòn học trường tư thục nên khi con thi tuyển phải xuống để chăm sóc. Đợi kết thúc môn thi đầu tiên họ sẽ đưa con qua khách sạn nghỉ ngơi. Ảnh VnExpressGần hết giờ làm bài, nhiều người đứng lên ngồi xuống ngóng về phía cổng trường. Khá đông người mang xe máy xuống lòng đường đứng đợi khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Ảnh VnExpressKhi trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài, một số đường có nhiều điểm thi như An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần... xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do hàng nghìn thí sinh đổ ra. Ảnh VnExpressTrong khi đó, quán cắt tóc vỉa hè là nơi mà nhiều bậc cha, chú đã tìm tới để thư giãn giữa những giờ chờ đợi thí sinh làm bài thi ở địa điểm thi trường Đại học Thuỷ lợi (Hà Nội). Ảnh Dân TríMột phụ huynh đến từ huyện Thanh Oai tranh thủ cắt tóc, cạo râu trong lúc chờ con đi thi. Ảnh Dân TríGóc tụ họp của các mẹ, các chị đến từ khắp mọi huyện thị Hà Nội. Hình ảnh chụp tại công viên cây xanh bên ngoài điểm thi Đại học Thủy lợi. Ảnh Dân Trí

Mới vừa biết nhau nhưng các mẹ, các chị đã nhanh chóng bắt chuyện, thảo luận đủ mọi chủ đề rôm rả. Ảnh Dân TríỞ một góc yên tĩnh sát hàng rào, các ông bố nằm nghỉ ngay trên xe máy. Ảnh Dân TríMột phụ huynh còn chuẩn bị cả võng. Ảnh Dân TríNgười khác lại mang theo điếu cày... Ảnh Dân TríDáng ngủ vất vả của một phụ huynh. Ảnh Dân TríNgồi chờ con em làm bài thi kéo dài 180 phút, ở bên ngoài Hội đồng thi trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM), các phụ huynh cũng có muôn kiểu ‘giải sầu’, từ đọc báo, trò chuyện với nhau đến tranh thủ chợp mắt ‘dưỡng sức’. Ảnh PLOPhụ huynh ngủ dựa đầu trên hàng rào của trường. Ảnh PLO

Những người không ngủ thì đầy lo lắng, mỗi người nhìn về mỗi hướng. Ảnh PLONhiều phụ huynh chỉ nằm chứ không thể ngủ được. Ảnh PLOMỗi người kiếm một góc để tránh cái nắng. Ảnh PLONgười ngồi bệt len lỏi vào giữa các xe máy để ngủ. Ảnh PLONhững cuộc trò chuyện bắt đầu trong lúc chờ con đi thi. Ảnh PLOHai cha con chờ dưới tán cây trước cổng Trường THPT Hùng Vương. Ảnh PLONhững chỗ có bóng mát đều là chỗ nghỉ trưa lý tưởng chờ con thi. Ảnh PLONhững tờ báo được chia sẻ nhau cùng đọc bên vệ đường. Ảnh PLONhững cuộc gọi trấn an người nhà. Ảnh PLOMột thí sinh Nghệ An được bố cõng đến trường dự thi, do trước đó chân của nữ sinh này bị gãy phải đi bó bột. Ảnh Trí Thức Trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang