Thích thú ngắm đường phố Sài Gòn vào sáng ngày mùng 1 tết

author 11:32 19/02/2015

(VietQ.vn) – Phần lớn người dân ngoại tỉnh đều về quê để đón mừng năm mới, nên đường phố Sài Gòn vào sáng sớm ngày mùng 1 tết vắng lặng, hiếm có lạ thường.

Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt, sôi động so với ngày thường, nhất là so với thời điểm giao thừa, thì các con đường, góc phố của Sài Gòn vào sáng sớm ngày mùng 1 tết thật vắng lặng một cách lạ thường.

Các con đường trở nên vắng vẻ, hay chỉ có lác đác một vài người đi. Những hình ảnh ken chặt người và xe hôm nào, giờ đây chỉ còn lại một hình ảnh thanh binh, yên tĩnh.

Cùng ngắm đường phố Sài thành khác lạ trong sáng sớm ngày mùng 1 tết:

Vẻ thông thoáng hiếm có của đường phố Sài Gòn sáng sớm ngày mùng 1 tết (ảnh: H.T)

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng sớm mùng 1 tết chỉ có lác đác vài xe qua lại (ảnh: H.T)

Đường Đinh Tiên Hoàng, gần đài HTV vắng lặng lạ thường (Ảnh: H.T)

Đường Lê Duẩn, Q.1 sáng mùng 1 tết lúc sớm không 1 bóng xe (ảnh: H.T)

Chợ Bến Thành nghỉ ngơi sau 1 năm mua may, bán đắt (Ảnh: H.T)

Khác hẳn với đêm giao thừa, sáng sớm mùng  1 tết chỉ có rất ít người qua lại (Ảnh: H.T)

Ngã tư CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu không còn thấy cảnh kẹt xe như thường thấy (ảnh: H.T)

Đường Tú Xương, Q.3 sáng sớm mùng 1 tết không một bóng người (Ảnh: H.T)

Vòng xoay ngã 6 Công trường dân chủ hoàn toàn không nhìn thấy cảnh kẹt xe (ảnh: H.T)

Ngã tư Phú Nhuận vào sáng mùng 1 tết thật khác lạ (Ảnh: H.T)

Tới 7h30 sáng, dòng người lại tiếp tục đi gửi xe để vào đường hoa Hàm Nghi (Ảnh: H.T)

Đường hoa Hàm Nghi lại tiếp tục đón nhận người dân vào tham quan vào sáng mùng 1 tết (Ảnh: H.T)

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang