Thiếu phụ bị thiêu sống giữa quán cà phê: Kẻ chủ mưu là chồng cũ

author 09:32 29/04/2016

(VietQ.vn) - Vì không được vợ cũ đồng ý hàn gắn tình cảm, kẻ máu lạnh đã thẳng tay tạt xăng rồi châm lửa thiêu sống nạn nhân giữa quán cà phê.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VTC News, khoảng 14h ngày 28/4, đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, quê xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đã đến cơ quan công an Lệ Ninh (thuộc Công an huyện Lệ Thủy) để đầu thú về hành vi đổ xăng và châm lửa thiêu sống vợ cũ là chị Phan Thị L. (SN 1979 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Chị L. bị chồng cũ bất ngờ đổ xăng châm lửa thiêu sống khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn

Chị L. bị chồng cũ bất ngờ đổ xăng châm lửa thiêu sống khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn. Ảnh VTC News

Khoảng 17h cùng ngày, Công an thành phố Đông Hà đã di lý Nguyễn Văn Sơn từ Quảng Bình về Quảng Trị để tiếp tục làm rõ hành vi và động cơ, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà Sơn.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng 28/4, lúc chị L. đang ngồi uống nước cùng với bạn tại quán cà phê T.X, trên đường Đào Duy Từ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thì bị hai kẻ lạ mặt xông vào tấn công, dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa thiêu sống, khiến chị này bị bỏng nặng.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên có hai người tự xưng là đang bán bảo hiểm đi vào quán cà phê. Sau một vòng đi xung quanh quán, hai người tiến tới gần bàn chị L. đang ngồi. Bất ngờ, một người lôi từ trong túi xách một cây kéo rồi khống chế và cắt tóc chị L. Trong khi đó, người còn lại lôi ra một chai chứa xăng đổ tới tấp lên người chị., sau đó châm lửa thiêu sống nạn nhân.

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra vụ thiêu sống người dã man ở Quảng Trị.

Nạn nhân vụ thiêu sống may mắn được người dân cứu giúp và đưa đi cấp cứu. Ảnh Tuổi Trẻ

Rất nhiều người xung quanh nhanh chóng dập lửa cứu nạn nhân. Trong lúc đó, hai đối tượng gây án lợi dụng lúc hỗn loạn đã nhanh chóng tẩu thoát, để lại hiện trường một chiếc xe máy. Chị L. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng hôn mê, bỏng nặng, cháy ở vùng mặt, cổ, cánh tay.

Theo lời khai ban đầu, Sơn và chị L. đã ly hôn hơn 1 năm. Tuy nhiên, Sơn nhiều lần muốn hàn gắn nhưng bất thành, cùng với những mâu thuẫn trong quá trình hôn nhân chưa được giải quyết dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực, báo Dân Trí đưa tin.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

>> Đã tìm ra nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt ở Quảng Ninh

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang