Thông tin gây sốc tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện ngày 2/12
Tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện: Thực hư chuyện trả thù gia đình Nguyễn Mạnh Tường
Tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện: Bệnh viện Bạch Mai có né trách nhiệm?
Thông tin tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện ngày 28/11
Tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện ở cống
Bắt đầu từ chiều nay, một số nhà khoa học đã được mời tham gia cùng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.
Theo dự kiến, sáng mai việc tìm kiếm thi thể chị Huyền sẽ được tiến hành trở lại với sự giúp đỡ của các nhà khoa học và đội thợ lặn.
"Trao đổi với gia đình, các nhà khoa học cho biết, hiện đã xác định được một số điểm có nghi vấn về khả năng có thi thể của cháu Huyền, đồng thời, cũng đã xác định được vị trí mà đối tượng Tường ném xác cháu tôi xuống. Gia đình hy vọng là với sự vào cuộc của các nhà khoa học sẽ sớm tìm được thi thể của cháu", bác của nạn nhân Huyền cho hay.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện của Phòng CSGT đường thủy Hà Nội cho biết, sau buổi xác định các điểm "nghi vấn" của một số nhà khoa học vào chiều nay, việc tìm kiếm sẽ được các cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành trở lại vào sáng ngày mai 3/12.
Ngoài việc phối hợp với đội thợ lặn của trường Thăng Long tìm ở những điểm được các nhà khoa học xác định, lực lượng công an sẽ tiếp tục sử dụng ca nô đi dọc sông Hồng để tìm kiếm.
Mẹ đẻ của nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường cho biết, một số người dân đã báo lại cho gia đình về việc bắt gặp chiếc xe ôtô KIA của Tường chạy về quê Hà Nam sau một ngày xảy ra sự việc (20/10 - PV).
Một số người thân của nạn nhân cho biết, 1 ngày sau khi gây án, Nguyễn Mạnh Tường có dùng ôtô riêng để về quê ở Hà Nam.
Tính đến hôm nay đã tròn 45 ngày kể từ khi chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Tường, GĐ trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi ném thi thể xuống sông Hồng nhằm phi tang. Gia đình và các cơ quan chức năng đã cố gắng tìm kiếm nhưng tung tích về thi thể của chị Huyền vẫn bặt tăm.
Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của anh Huy, chồng nạn nhân) cho biết, trong những ngày qua, cùng với việc lo tổ chức lễ 49 ngày cho chị Huyền thì gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm trên sông Hồng cũng như một số khu vực khác.
"Hôm qua, có một người dân ở Thái Bình bắt xe lên Hà Nội và cho biết mình có khả năng ngoại cảm muốn giúp gia đình tìm kiếm. Người này nói là gia đình nên tìm kiếm ở trên bờ bắc của sông Hồng nên trong ngày hôm qua gia đình đã tập trung tìm kiếm ở cách cầu Thanh Trì khoảng 5km.
Tuy nhiên, tìm kiếm cả buổi hôm qua khắp các chỗ mà cũng không thấy gì nên hôm nay (2/12 - PV), gia đình lại tiếp tục việc tìm kiếm dọc khu vực này.
Nước sông Hồng thời gian này cũng đang rất cạn nên chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm được thi thể của cháu đưa về với gia đình, họ hàng...", ông Quang nói.
Cũng theo ông Quang, việc chuẩn bị cho lễ 49 ngày của chị Huyền đã được gia đình bàn và thống nhất là sẽ tổ chức lễ truy điệu tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó di ảnh của chị Huyền sẽ được đưa lên chùa Kim Liên để được thanh thản, siêu thoát.
Trước đó, trong một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, mẹ đẻ của chị Huyền cho biết, một số người dân đã báo lại cho gia đình về việc bắt gặp chiếc xe ôtô KIA của đối tượng Tường chạy về quê Hà Nam sau một ngày xảy ra sự việc (20/10 - PV).
"Hôm Tường gây tử vong rồi thực hiện hành vi phi tang thi thể con gái tôi vào ngày thứ Bảy 19/10 thì ngày hôm sau, nhiều người dân chứng kiến ngày 20/10 họ thấy chiếc xe KIA, với đúng biển số của Tường chạy về Hà Nam, sau đó lại chạy lên.
Khi chúng tôi về quê nhà Tường để tìm thì một số người dân xác nhận việc thấy xe ôtô của Tường về quê, đồng thời, gia đình có hỏi bên công an thì cũng được trả lời là hắn có khai như vậy. Vì thế, gia đình cũng nghi ngờ, liệu có khả năng hắn không phi tang thi thể con tôi xuống sông Hồng mà mang về quê để thủ tiêu hay không?", mẹ chị Huyền nói.
Cũng theo mẹ chị Huyền, trong ngày 30/11, bà và một số người thân trong gia đình đã cùng với một người phụ nữ tên Hằng, quê Nam Định (cũng là một người được Tường hút mỡ, sau đó bơm vào đùi và cũng bị ngất tại thẩm mỹ viện Cát Tường - PV) về quê Lý Nhân (Hà Nam) của đối tượng Tường để tìm kiếm thi thể con gái nhưng vẫn không có kết quả.
"Gia đình và Hằng có mượn cuốc, xẻng của người dân rồi tìm đến tối muộn ở một bãi đất hoang gần quê nhà Tường nhưng cũng không thấy gì cả. Nhưng Hằng vẫn không nản mà bảo sẽ nhờ một số thanh niên và mượn thuốn để tìm kiếm vì cứ nằm xuống là cháu lại thấy hình ảnh con tôi.
Ông Quang cho biết gia đình đã nghĩ tới việc xây mộ gió, nhưng phải sau một thời gian dài nữa, vì gia đình ông vẫn mong tìm được xác chị Huyền để về quy tụ với tổ tiên.
Ông viết: “Tính đến hôm nay 29/11/2013, đã là 41 ngày kể từ ngày mãi mãi ra đi của cháu Huyền (19/10/2013). Ai có thể thấu hiểu hết được nỗi đau mất mát quá lớn của 2 gia đình chúng tôi khi cháu ra đi còn quá trẻ. Sự nghiệp và cuộc sống đang trong độ sung sức, phát triển vậy mà phải dở dang bỏ lại tất cả. Chỉ nghĩ đến thế thôi, nước mắt lại trực trào ra. Bao đêm trằn trọc suy tư, mất ngủ. Hai gia đình chúng tôi đã bằng mọi giá để tìm bằng được thi thể vàng ngọc của con chúng tôi”.
- Theo Báo đất việt -DSPL