"Ông Thủy điện" xả lũ, nhà dân ngập đến nóc

author 15:20 04/10/2013

Ngày 3/10, các thủy điện ở phía thượng nguồn Quảng Nam tiếp tục xả lũ khiến các huyện vùng hạ du liên tục hứng nước. Nhiều vùng bị chia cắt, cô lập, nhiều nhà dân ngập lút đến nóc, người dân lại một phen la trời vì “ông thủy điện”.

Đồng loạt trút nước về hạ du


Bắt đầu từ ngày 2.10, do lưu lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều nên các hồ chứa thủy điện Quảng Nam bắt đầu xả lũ. Cụ thể, hồ chứa thủy điện A Vương, thủy điện Sông Bung 4A xả tràn từ 17h ngày 2.10 với lưu lượng lớn. Đặc biệt, thủy điện Đăk Mi 4 do lưu lượng nước về hồ lớn (2.300m3/s) nên từ 9h -12h sáng 2.10 đã xả tràn đến 2.700m3/s và kéo dài cả ngày, gây ngập lũ cho vùng hạ du huyện Phước Sơn và đặc biệt là huyện Đại Lộc. 

 

Thủy điện xả lũ

Thủy điện xả lũ làm lụt ở Đại Lộc

 

Do mưa lớn liên tục nhiều ngày qua, vùng hạ du đang ngập lũ, nay các hồ thủy điện lại liên tục trút nước xuống, chẳng khác nào đổ thêm “dầu vào lửa”. Tại huyện Đại Lộc, đêm 2.10, toàn huyện đã sơ tán 416 hộ dân với 1.602 nhân khẩu. Đến 3 giờ sáng 3.10, mực nước lũ trên sông Vu Gia đạt dưới báo động 3 là 0,53m.

Và đến khoảng 10 giờ 30 phút sáng 3.10, vẫn giữ mức tương đương. Lũ lụt đã gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, nhiều tuyến giao thông quan trọng bị chia cắt. Tại xã Đại Quang, trong đêm 2.10 rạng 3.10 có 70 nhà dân tại thôn Trường An phải chạy lũ trong đêm. Tại khu vực cầu Gò Quan Âm vẫn bị tắc nghẽn giao thông do nước còn ngập sâu. 

Ông Lê Tấn Vinh (thôn Tân An, xã Đại Lãnh) cho biết: “Năm 2009, thủy điện A Vương xả lũ, trong chớp mắt, chỉ trong 30 phút nước đã lên ngập nhà. Nỗi ám ảnh còn đó, không chạy chỉ sợ không giữ được tính mạng”. Chị Nguyễn Thị Vân (thôn Tân An, xã Đại Lãnh) kể: Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2.10 thì nước lũ dâng, chỉ khoảng 30 phút sau đó nước đã cao hơn nửa mét, nhiều nhà ngập tới nóc. Theo Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc: “Bà con nhân dân mong muốn các nhà máy thủy điện cho biết thông tin chính xác thời gian dừng xả lũ. Qua đó, địa phương nắm bắt rõ nhằm có biện pháp ứng phó kịp thời, bà con chủ động”. 

Hạ du “lãnh đủ”

Mấy năm gần đây, cứ tầm cuối tháng 8 đến đầu tháng 12 dương lịch là hàng chục nghìn hộ dân ở vùng hạ du lại nơm nớp lo cho sinh mạng và tài sản của mình trước tình trạng các nhà máy thủy điện “rủ nhau” xả lũ với lưu lượng rất lớn. Ngày 3.10, mặc dù trên địa bàn huyện Duy Xuyên và Quế Sơn trời nắng, nhưng nước “lũ thủy điện” lại thuộc hệ thống sông Thu Bồn qua địa phận huyện Duy Xuyên lên rất nhanh, gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.

Người dân sống ở xóm Vạn Buồng (thôn Phú Bông, xã Duy Trinh) cho biết, chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, lũ đã ngập cao gần 1,5m nước. Nước lũ đã chia cắt 230 hộ dân thuộc thôn Lệ Bắc và thôn Đông Bình với 330 hộ dân biến thành “ốc đảo” bốn bề mênh mông sóng nước. Tại huyện Quế Sơn, nước lũ dâng lên khiến nhiều khu vực trũng thấp thuộc 3 xã vùng đông là Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Xuân 2 bị ngập lụt sâu, không kịp trở taỵ.

Ông Phan Văn Hưng ở thôn Phù Sa (xã Quế Xuân 1) cho biết: “Hồi 4 giờ sáng 3.10, nước chưa lút gốc rạ, nhưng 2 tiếng sau đã ngập đến ngực, trong khi đó trời lại không mưa, nhất định là mấy ông thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ, khiến bà con hạ du trở tay không kịp. Cứ mỗi mùa mưa bão, bà con đã khổ lắm rồi, lại thêm “ông thủy điện” đồng loạt trút nước xuống đầu dân, cứ đà này kêu không thấu trời”. 

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang