'Thủy quái’ xanh bạc kỳ lạ tấn công bằng cách… hôn
Sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú
Bí ẩn xác sinh vật lạ giống 'người ngoài hành tinh' tại Nga
Kỳ lạ loài cá có tay 'đi bộ' dưới đáy đại dương
Sinh vật sống có thể ẩn nấp trên bề mặt sao Diêm Vương?
Sinh vật lạ kỳ có hình dáng giống hệt tê giác ở Đắk Nông
Câu được cá 'khủng' phát sáng như huỳnh quang
Theo kênh Discovery News, “thủy quái” Blue Bastard có tên khoa học là Plectorhinchus caeruleonothus, chúng thường phải cạnh tranh sinh tồn với cá sấu và cá mập trong môi trường đá ngầm phía Bắc Australia.
Jeffery Johnson thuộc Bảo tàng Queensland cho biết, ông đặt tên khoa học cho chúng dựa trên tên gốc do người dân bản xứ đặt từ xa xưa (Caeruleo nghĩa là blue và nothus nghĩa là bastard). Cá Blue Bastard có màu xanh da trời và dài khoảng 1m khi trưởng thành.
Để có thể kết luận đây là một loài cá hoàn toàn mới, Johnson và đồng nghiệp của mình là Jessica Wilmer, đã phân tích những mẫu vật của cá Blue Bastard và loài cá giống nó; sau đó, họ đã thu được hai mẫu DNA khác nhau.
"Thủy quái" Blue Bastard đã được công nhận là một loài cá mới. Ảnh Discovery News
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng nghiên cứu những bức ảnh do một ngư dân tên Ben Bright cung cấp và kết luận rằng Blue Bastard có 12 cái ngạnh khác biệt ở phần lưng. Đồng thời, đội nghiên cứu nhận ra, khi chưa trưởng thành cá Blue Bastard sẽ có màu vàng, đen và những sọc viền sáng màu, rồi mới chuyển thành màu xanh bạc.
Loài cá mới này thuộc nhóm cá “sweetlips” với phần môi dầy giống môi con người. Chúng thường bị hiểu nhầm là đang trao nhau những cái hôn nồng cháy trên mặt nước nhưng thực chất những con cá đực Blue Bastard lại đang tấn công lẫn nhau bằng mồm.
Johnson giải thích: “Khi cá Bule Bastard thấy một con cá khác đang tiến tới từ đằng xa, chúng sẽ lao thẳng đến và tấn công bằng tất cả sức lực của chúng.”
Một tin tốt cho cá Blue Bastard là con người không thích ăn thịt của chúng, do đó tránh được nguy cơ bị săn bắt quá nhiều đến mức tuyệt chủng.
Đinh Ly