Tin lời con rể, mẹ vợ bị lừa mất trâu
19:07 10/07/2015
Lạng Sơn: 'Ông đi mua mồi giết ông đang ngồi nhậu'
Sáng suốt như Lưu Dung còn nghĩ 'đất đai trên thế giới này đều thuộc về Trung Quốc'
Đang làm nhiệm vụ, một CSGT bị nhân viên Đại sứ quán đấm vào mặt
CSGT trần tình vụ đứng nhìn lái xe đánh nhau: ‘Em cũng bị đấm vào mặt đây này'
Vì sao vấn đề thay thế cây xanh tại Hà Nội không được các đại biểu chất vấn?
Công an Thanh Hóa cho biết, ngày 10/7/2015, Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Luận, sinh năm 1985 ở xã Hà lĩnh, huyện Hà Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Minh Luận đã lừa cả mẹ vợ lấy trâu đem bán. Ảnh Thái Thanh
Do ham cờ bạc, lô đề nên ngày 4/7/2015 Nguyễn Minh Luận đã lên gia đình bà Đỗ Thị Chiên, sinh năm 1958 ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung (là mẹ vợ của Luận) mựơn con trâu trị giá gần 30 triệu đồng nói là để về cày ruộng.
Tin lời cậu con rể, bà Chiên đã đưa trâu cho Luận. Sau khi đã mượn được trâu, Luận đã mang lên lò mổ bán được 23 triệu đồng rồi lấy tiền đi đánh bạc..
Hiện nay, Công an huyện Hà Trung đang hoàn tất hồ sơ để đưa Nguyễn Minh Luận ra xử lý trước pháp luật.
Hoàng Nguyên