Tin mới nhất tìm xác chị Huyền ngày 10/12
Đã tìm thấy xác nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường tại Hà Nam?
Nhà ngoại cảm thấy xác nạn nhân thẩm mỹ viện ?
Đã tìm thấy xác chị Huyền thẩm mỹ viện chưa?
Hé lộ manh mối mới vụ thẩm mĩ viện Cát Tường: Đã tìm thấy chiếc iPhone 5S của nạn nhân
Đã tìm thấy dấu hiệu xác chị Huyền trong phạm vi 25km?
Bác sỹ thẩm mỹ viện Nguyễn Mạnh Tường tự tin dặn vợ 'anh đi mấy năm rồi về'!
Bộ trưởng Y tế biểu dương Bệnh viện xử nghiêm bác sỹ cáu gắt bệnh nhân
Chuyện giờ mới kể về bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang
Nên đọc
Nên đọc
Trả lời trên Đất việt, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân bày tỏ, anh biết vào thời điểm này, 50 ngày trôi qua, việc tìm thấy thi thể vợ mình rất mong manh, nhưng anh vẫn hi vọng có thể tìm thấy được: “Tôi tin rằng vẫn có điều kỳ diệu, gia đình tôi đã quá bất hạnh, ông trời không đến mức tuyệt đường gia đình tôi như vậy.” Anh Huy cũng cho biết thêm: “Gia đình tôi hi vọng sau lễ phát tang và 49 ngày, đưa di ảnh của vợ tôi lên chùa, mong rằng linh hồn của vợ tôi được thanh thản, được nương nhờ cửa Phật mà có thể linh thiêng hơn, chỉ cho chúng tôi tìm được cô ấy về. Hoặc từ đó các biện pháp tâm linh mà nhà chúng tôi áp dụng cũng sẽ hiệu quả hơn”.
Nên đọc
Về tình tiết mới xung quanh việc Đào Quang Khánh (bảo vệ, tòng phạm với Nguyễn Mạnh Tường) đã lấy trộm chiếc điện thoại của nạn nhân, anh Nguyễn Hữu Huy cũng bày tỏ: “Khánh chỉ là đứa trẻ con, mới mười mấy tuổi, chưa biết cái gì đúng cái gì sai, gia đình tôi cũng không trách cháu. Nếu đã tìm thấy điện thoại rồi, thì mong cơ quan điều tra dựa vào đó mà tìm thêm được manh mối, cũng không nên kết thêm tội cho Khánh làm gì, đời Khánh còn dài lắm, khổ thân cho cháu”. Còn về việc gia đình bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đến thắp nhang, chia buồn với gia đình anh Huy trong lễ viếng chị Huyền, anh Huy cho biết: “Đối với tôi, lễ viếng diễn ra, thì ai cũng là khách, cũng là người đến chia buồn với gia đình tôi, lúc đó tôi cũng không quan tâm người đó là ai”.
Nên đọc
Nên đọc
Nên đọc
|
XEM TIN MỚI CẬP NHẬT LIÊN TỤC VỀ TÌM XÁC CHỊ HUYỀN TẠI ĐÂY
Ông Phạm Đức Quang, cậu ruột anh Huy (chồng nạn nhân Huyền) cho biết sáng 9/12, gia đình ông cùng Tiến sĩ Vũ Văn Bằng tiếp tục rà soát những điểm nghi vấn còn lại dưới gầm cầu Thanh Trì cùng một số điểm trên sông Hồng với hi vọng tìm kiếm được xác Huyền.
"Hôm qua, gia đình cùng bác Bằng cũng đã tiến hành rà soát trên cạn theo lộ trình đường đi của Tường nhưng không có kết quả gì", ông Quang nói.
Trong buổi tìm kiếm sáng nay, ông Bằng chia sẻ đây sẽ là lần cuối ông đứng ra rà soát những điểm nghi vấn nhất còn sót lại để tổng kết, phân tích gửi đến các cơ quan chức năng.
Qua 2 lần dò vị trí Tường khai ném xác chị Huyền qua lan can cầu, ông Bằng cho biết máy vẫn cho ra một kết quả chung đó là có dấu hiệu ném xác "Sáng nay, ngồi trên thuyền ra điểm thi thể nạn nhân bị ném xuống, máy kiểm tra vẫn quay và chỉ hướng như lần trước về một vị trí cách chân cầu khoảng 300 mét",vị Tiến sĩ chia sẻ. Dùng máy địa bức xạ quét lại các điểm khả nghi lần cuối.
"Chúng tôi cũng cẩn thận rà soát mở rộng từ cầu Long Biên dọc xuống cầu Thanh Trì và xuôi theo dòng tới 25km. Sau buổi rà soát này, đoàn sẽ ngừng việc tìm kiếm bằng phương pháp khoa học để ngồi lại tổng hợp, phân tích số liệu cho cơ quan chức năng. Khi có kết quả thì mới tính phương án tiếp theo", ông Bằng nói.
Để chứng minh vị trí khả nghi nhất cách cầu Thanh Trì 300 mét, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đã thử nghiệm trên bờ bằng một số mẩu xương động vật, cá sống để dưới chân, cách máy bức xạ không xa. Khi bật máy bức xạ từ thứ cấp, máy liên tục quay về hướng có dấu hiệu thi thể xác chết dưới sông.
Ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của chồng nạn nhân) cho biết: “Vào ngày rằm tháng trước, chính bà Hiền, mẹ đẻ cháu Huyền đã bị vong nhập và có chỉ rõ địa điểm là ở bãi ven sông bên trái, cũng cách cầu Thanh Trì khoảng 500m-700m, chính là nơi giáo sư Bằng xác định có thi thể ở đây. Gia đình cũng đã làm lễ và tìm kiếm tại đây nhưng không có”, thông tin trên tờ Đời sống & Pháp luật.
Song song với đó, gia đình nạn nhân đã đi theo TS. Vũ Văn Bằng (Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) để xác định những điểm có dấu hiệu nghi vấn trong quá trình tìm xác chị Huyền. Phương pháp tìm kiếm là dùng máy bức xạ địa từ. Khi đến địa điểm trên thành cầu Thanh Trì, máy bức xạ từ liên tục phát ra tín hiệu quay chỉ hướng thẳng xuống, cách cầu Thanh Trì mấy trăm mét. Nhiều khả năng xác bị vùi lấp dưới bùn 30-40cm", theo Vietnamnet.
"Tại phía Bắc cầu khu vực xã Đông Dư, huyên Gia Lâm, cách chân cầu khoảng 300m trở xuống cũng phát hiện dấu hiệu khả nghi. Còn theo Người đưa tin, trong quá trình tìm kiếm, khi sang phía bắc cầu Thanh Trì thì điểm nghi vấn nằm cách cầu Thanh Trì khoảng 700m.
Trước những diễn biến trên, giáo sư Vũ Văn Bằng cho biết trên Đời sống & Pháp Luật: “Chính xác là tại bãi bồi bên trái sông Hồng có tín hiệu chứa thi thể, nên chúng tôi sẽ kiểm tra và cho rà soát kĩ lại tại khu vực này để đưa ra địa điểm chính xác nhất, sau đó tìm xem thi thể có khả năng bị vùi lấp dưới bãi bồi hay không".
Trong một diễn biến khác, nghi phạm thứ 3 ngồi trên xe ô tô trong quá trình phi tang xác chị Huyền cũng được đưa ra. Thông tin trên Đất Việt, luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) - người biện hộ cho đối tượng Đào Quang Khánh cho biết: "Về người thứ ba kia, theo thông tin được biết thì đây là nhân chứng. Nếu người này có tham gia vào quá trình phi tang hay liên đới tới cái chết của nạn nhân, thì chắc chắn đã bị cơ quan điều tra đề nghị khởi tố".
Ngay sau khi có thông tin phát hiện ngôi mộ lạ, nghi vấn là của nạn nhân vụ án Cát Tường, người nhà đã có mặt tại khi nghĩa trang Đặng Xá thuộc xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để xác minh, đồng thời đã thuê máy xúc đào nơi nghi vấn. Được biết, thông tin xuất phát từ một nhà ngoại cảm tên Gấm, ở Quảng Ninh khi bà này cho rằng tại thôn Đặng, xã Đặng Xá có một ngôi mộ mới được đắp vội vàng, cạnh ngôi mộ có sợi dây thừng bị đốt cháy dở, xung quanh có 3 chiếc cọc gỗ.
Nên đọc
Từ nguồn thông tin trên, ngày 8/12 các phóng viên đã tìm đến nghĩa trang theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm nhưng không thấy. Vì theo người dân xã Đặng Xá cho biết, tại xã có rất nhiều nghĩa trang, thông thường mỗi thôn trong xã đều có một nghĩa trang, không có nghĩa trang Đặng Xá nào trên địa bàn xã. Quá khó cho việc tìm kiếm nên phóng viên đã gọi điện đến sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm này dẫn đến ngôi mộ thì bị từ chối. Theo bà Gấm, “sau vụ Cát Tường, vấn đề ngoại cảm bị nhiều người giả mạo, bóp méo, nên mình không muốn xuất hiện”. Cố gắng lần theo những chỉ dẫn, phóng viên cũng tìm được khu đất nghi là nơi chôn xác chị Huyền. Hiện trường ngôi mộ giống hệt so với những thông tin được bà Gấm cung cấp, nhưng theo quan sát thì nó lại giống một ngôi mộ vừa mới được cải táng cách đó không lâu. Đến chiều ngày 9/12, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) cùng người nhà đã đến khu vực nghĩa trang Đặng Xá (xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) tìm đến khu đất nghi là mộ của chị Huyền.
Nên đọc
Ông Quang cho hay: “Sáng chúng tôi cùng TS Vũ Văn Bằng ra sông Hồng kiểm tra lại điểm khả nghi. Vừa về nhà nhận được thông tin trên thì người nhà chúng tôi đã nhanh chóng xuống xác minh. Tại đây lực lượng công an xã và chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện giúp gia đình giải quyết những nghi vấn trên bằng cách cho người nhà thuê máy múc đến vục xuống ngôi mộ “lạ” này”. Theo ông Quang, gia đình đã thuê một máy múc đang làm việc gần nghĩa trang. Mặc dù máy đã vục sâu hơn 2 mét nhưng không thấy xác chị Huyền đâu cả. “Người nhà chủ ngôi mộ trước đó cũng có mặt tại nghĩa trang cho biết, cách đó 20 ngày họ mới bốc ngôi mộ này lên sau đó lấp lại”, ông Quang thất vọng nói.
Nên đọc
|
XEM TIN MỚI NHẤT VỀ TÌM XÁC CHỊ HUYỀN TẠI ĐÂY
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA BẠN ĐỌC: 0904.065.256
Theo Zing - DSPL-VNN-dv