Bị đâm lật thuyền giữa sông, hai phụ nữ chết đuối
Sự kiện: Tai nạn giao thông
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm 10 người thiệt mạng ở Bình Thuận
Lật xe tải chở luồng, 7 người thương vong
Rùng mình chuyện tìm thấy thi thể chị Huyền của cảnh sát đường thủy
Tàu hơn 7 tỷ bán giá sắt vụn: Cục trưởng đường thủy nói gì?
Bộ Giao thông vận tải thi tuyển Cục trưởng Đường thủy nội địa
Theo tin tức trên báo Tiền Phong, sáng 9/2, sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân địa phương đã vớt được thi thể của chị Hoàng Thị Thắm (30 tuổi) và Vũ Thị Hái (40 tuổi, cùng ngụ ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).
Tìm kiếm thi thể hai người phụ nữ xấu xố trong vụ lật ghe thuyền. Ảnh Tiền Phong
Trước đó vào sáng sớm cùng ngày, chị Thắm và Hái cùng 3 phụ nữ khác đi xuồng 3 lá sang sông cắt cỏ. Khi đi đến giữa sông, chiếc thuyền bất ngờ va chạm với ghe mua lúa do Nguyễn Phú Lộc (28 tuổi) điều khiển rồi lật úp. Do không biết bơi, chị Thắm, Hái chìm dưới sông. Ba người kia bơi được vào bờ.
Nhận được tin, lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân. Đến 7h50 cùng ngày, thi thể của 2 phụ nữ đã được tìm thấy.
Ông Nguyễn Văn Mến –Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng, cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình của 2 nạn nhân.
Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Bến Tre. Vào khoảng 6h chiều 25/10/2014, bốn nữ sinh Trường Trung học phổ thông Trần Trường Sinh (xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú), sau khi dự sinh nhật nhà bạn tại xã Giao Thạnh, được ông Nguyễn Văn Phệ, 59 tuổi, là chủ nhà, dùng xuồng đưa sang sông Khém Thuyền, đoạn chảy qua ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh để về nhà. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì xuồng bị chìm. Vụ việc khiến 2 em học sinh mất tích, theo Phununews.
Phương Khanh