Cụ ông 80 tuổi phấn khởi nhận lại 30 triệu quên ở bến xe
Hành động đẹp của sinh viên Việt Nam trong những ngày thi đại học
Chân dung nữ giúp việc hào hiệp trả lại 40 triệu đã nhặt được
Cảnh sát trưởng phải xin lỗi vì dọa bắn chó nghiệp vụ
Những cuộc súng kinh hoàng giữa cảnh sát và tội phạm
Xét nghiệm ma túy, cha lấy con ra uy hiếp công an
Theo tin tức mới nhất trên báo Tiền Phong, vừa qua, tổ công tác công an phường đã trao trả lại 30 triệu cho cụ ông bỏ quên ở bến xe buýt trước cổng bệnh viện Hữu Nghị.
Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 5/2, trên đường tuần tra kiểm sát, tổ công tác CAP Bạch Đằng gồm Thiếu tá Bùi Việt Hà - Phó trưởng CAP, Đại úy Nguyễn Mạnh Cường và Thượng úy Bùi Thanh Tú phát hiện ở khu vực nhà chờ xe buýt trước cổng bệnh viện Hữu Nghị một chiếc cặp xách, bên ngoài có khóa.
Các chiến sĩ công an đã trao trả lại 30 triệu đồng cho cụ già 80 bỏ quên bến xe buýt. Ảnh VTC
Sau khi xác định được chiếc cặp an toàn, tổ công tác CAP Bạch Đằng đã mở khoá kiểm tra, phát hiện bên trong có hơn 30 triệu đồng, nhiều tài sản cá nhân cùng sổ khám bệnh mang tên cụ ông Nguyễn Ngọc San 80 tuổi, ở Thái Thịnh Hà Nội.
Sau đó, công an phường Bạch Đằng đã liên hệ với cụ San để xác minh số tài sản nói trên. Tại trụ sở Công an, cụ San xác định đúng số tài sản trên là của mình. Tại trụ sở CA phường Bạch Đằng, sau khi xác định đúng tài sản của mình, cụ San phấn khởi cho biết, sau khi đi chữa bệnh về, cụ và vợ là Phạm Thị Thoa (SN 1944) rời bệnh viện Hữu Nghị thì quên chiếc cặp tại bến xe buýt. Trong suốt nhiều ngày, hai cụ mất ăn mất ngủ vì tiếc số tài sản lớn. Thậm chí, cụ bà còn vứt cả chìa khóa chiếc cặp vào thùng rác.
Thay mặt gia đình, cụ Nguyễn Ngọc San - nguyên giảng viên Đại học Giao thông vận tải - đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các chiến sĩ công an và mong muốn cán bộ, chiến sĩ công an có thêm nhiều việc tốt nữa để giúp đỡ nhân dân. Sau khi nhận lại toàn bộ tài sản, cụ San và gia đình có ngỏ ý cảm ơn cán bộ, chiến sĩ nhưng đơn vị đã kiên quyết không nhận.
Phương Khanh