Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay 1/5: Bị đánh tới chết vì hút 'nhờ' điếu thuốc

author 10:17 01/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày hôm nay 1/5 liên quan tới việc hút nhờ điếu thuốc bị đánh chết, cụ bà 62 bị lừa tiền, quậy quán bar, nam thanh niên bị đâm chết trong rừng tràm.

Hút "nhờ" điếu thuốc bị đánh chết

Theo tin tức pháp luật trên báo Lao động, Ngày 30/4, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ chết người xảy ra tại quán nhậu. Vụ án xảy ra hôm 26.4, tại quán nhậu của bà Nguyễn Thị Ái, thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/5 liên quan vụ 'hút nhờ' điếu thuốc bị đánh đến chết

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/5 liên quan vụ 'hút nhờ' điếu thuốc bị đánh đến chết

Lúc đó  trong quán nhậu có bàn nhậu gồm ông Huỳnh Đức Hùng (51 tuổi), Hoàng Thành Đáp (55 tuổi, cùng ngụ thôn 1B, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và bàn nhậu bên cạnh chỉ có một mình ông Đặng Ngọc Đức (48 tuổi, ngụ Xuân Thọ, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Trong lúc nhậu  say, ông Đáp nhìn qua bàn bên cạnh,  thấy chỉ có một mình ông Đức lai rai, ông Đáp bỗng nổi hứng đi qua bàn của ông Đức tự ý lấy thuốc lá của ông Đức để trên bàn hút. Ông Đức không đồng ý nên túm cổ áo và dùng tay đấm vào mặt ông Đáp làm ông Đáp ngã ngửa xuống nền quán. Sau đó, ông Đáp về nhà có hiện tượng ói ra máu, gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận và chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu. Đến 2h rạng sáng ngày 29.4, ông Đáp đã tử vong tại bệnh viện.

Bà cụ 62 bị lừa chiếm 200 triệu qua điện thoại

Chiều ngày 30/4, theo tin từ Công an tỉnh Bình Dương, hiện Cơ quan CSĐT đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ lừa đảo qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.Theo điều tra ban đầu, lúc 14h30 ngày 27.4, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bà T.T.U (62 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), bọn lừa đảo gọi điện tho ại giả danh cán bộ công an rằng bà U “dính” vào đường dây tội phạm rửa tiền Quốc tế yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản của cơ quan điều tra, nhằm để chứng minh bà không có liên quan đến tội phạm rửa tiền. Sau khi cơ quan điều tra kiểm tra số tiền này không dính đến rửa tiền, thì ngay tức khắc số tiền 200 triệu đồng sẽ được chuyển tra ngay cho bà.

Giả cảnh sát điều tra, bọn tội phạm lừa đảo cụ bà 62 tuổi qua điện thoại

Giả cảnh sát điều tra, bọn tội phạm lừa đảo cụ bà 62 tuổi qua điện thoại

Vì nhẹ dạ, tin lời bọn lừa đảo, bà U đã chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản do bọn chúng đưa để “điều tra, làm rõ về hành vi rửa tiền”. Sau khi chuyển tiền, ngồi chờ mãi vì tiền đi mà không... trở lại, bà U mới biết mình bị lừa và trình báo công an, theo báo Dân trí.

Gây lộn tại quán bar, giả danh cảnh sát

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, tối 30/4, công an Lâm Đồng đã khống chế một thanh niên gây rối trật tự công cộng, móc thẻ công an nhân dân để thị uy tại một quán bar trên đường 3-2 (P.1, TP Đà Lạt). Cụ thể, vào khoảng 23g35 tối 30-4, ca trực đội 113 nhận được tin báo có vụ đánh nhau tại một quán bar trên đường 3-2. 

Gây rối ở quán bar, giả cảnh sát hù cảnh sát là tin tức pháp luật nóng trong ngày

Gây rối ở quán bar, giả cảnh sát hù cảnh sát là tin tức pháp luật nóng trong ngày

Khi tới nơi, thanh niên tên Lê Thương (25 tuổi, quê quán thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) có biểu hiện say xỉn và đang xô xát với một số thanh niên tại đây. Thương móc thẻ chứng minh công an, chức vụ điều tra viên cao cấp Công an TP Đà Lạt để thị uy.  Tuy nhiên, tên trong thẻ chứng minh công an mà Thương đem ra ra hù dọa lại là Lê Thành Quân (39 tuổi). Trước nhiều dấu hiệu giả mạo, đội 113 đã khống chế thanh niên trên và bàn giao cho Công an P.1 TP Đà Lạt xử lý.

Mới ra tù lại tiếp đường trộm cắp

Theo  tin tức pháp luật trên báo VOV, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết: đơn vị này vừa bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Đắc Thắng (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, ngụ Khu phố 10, P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đang dùng gậy móc trộm cắp tài sản tại một phòng trọ trên địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho vào khoảng 3h ngày 30/4.

Mới ra tù vì trộm cắp, 2 gã tội phạm lại rủ nhau đi ăn trộm

Mới ra tù vì trộm cắp, 2 gã tội phạm lại rủ nhau đi ăn trộm

Khi hai đối tượng đang móc trộm túi, chủ nhà giật mình thức giấc và hô to. Lúc này  tổ tuần tra Công an phường 10 đang trên đường đi tuần phát hiện và ập vào bắt quả tang 2 đối tượng Thắng và Cảnh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 điện thoại di động, một cây tre có gắn móc...

Tại cơ quan công an cả hai điều thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, cả Thắng và Cảnh từng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai vừa mới ra tù lại rủ nhau đi trộm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang được điều tra làm rõ.

Phương Khanh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang