Tin tức mới nhất về Ukraine ngày 16/12: Nga bỏ tù doanh nhân Ukraine vì tội mua bán bí mật quốc gia

author 07:08 16/12/2015

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga đã bỏ tù doanh nhân 32 tuổi người Ukraine với tội danh gián điệp, mua bán 'bí mật quốc gia' liên quan đến ngành công nghiệp vũ trụ của Nga.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên Vietnamplus, ngày 15/12, Tòa án khu vực Moskva (Nga) đã kết án 11 năm tù đối với doanh nhân 32 tuổi người Ukraine Valentyn Vygovskiy, với tội danh gián điệp, sau khi ông này bị cáo buộc mua bán “bí mật quốc gia” liên quan đến ngành công nghiệp vũ trụ của Nga.

Người phát ngôn tòa án Natalia Osipova cho biết, ông Vygovskiy bị buộc tội “thu thập, lưu trữ, và chuyển các thông tin chứa bí mật thương mại và bí mật quốc gia cho nước ngoài.”  Theo bà Osipova, kể từ tháng 9/2012, Vygovskiy đã “dụ dỗ những người làm việc trong ngành công nghiệp vũ trụ của Nga cung cấp thông tin để đổi lấy tiền thưởng.”

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga bỏ tù doanh nhân Ukraine vì tội bán bí mật quốc gia

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga bỏ tù doanh nhân Ukraine vì tội bán bí mật quốc gia 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, ông Vygovskiy bị nhà chức trách Nga bắt vào tháng 9/2014 tại thành phố Simferopol thuộc bán đảo Crimea. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành vụ này và Vygovskiy bị tạm giam tại nhà tù Lefortovo ở thủ đô Moskva.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cho biết, mặc dù phía Ukraine đã nhiều lần đề nghị được thực hiện công tác lãnh sự để được gặp Vygovsky ở Moskva, nhưng FSB “không có phúc đáp.” Kiev đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích phán quyết trên của tòa án Nga và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Maryana Betsa gọi bản án này là “bất hợp pháp”.

Trong một diễn biến khác, Đài RT hôm 15/12 cho biết Cựu Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili, đã hiện là Thống đốc vùng Odessa của Ukraine, hứng nguyên ly nước vào mặt sau khi chế nhạo Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, Người Lao Động đưa tin.

Mở đầu, ông Avakov hỏi thẳng ông Saakashvili có quan hệ với doanh nhân người Nga sở hữu công ty phân bón Uralchem hay không. Sau đó, ông này nhận được câu trả lời như “tát nước vào mặt”: “Không ai có quyền nói chuyện với Mikhail Saakashvili bằng cách này… Ông là một Bộ trưởng tham nhũng trong khi tôi là một người đáng kính”.

Ông Mikheil Saakashvili (trái) và Arsen Avakov (phải)

Ông Mikheil Saakashvili (trái) và Arsen Avakov (phải)

Kết quả là ông Saakashvili bị "ăn ngay" một ly nước do ông Avakov ném vào mặt. Trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết ông đã hết sức kiềm chế để không tung ra một cú đấm vào ông Saakashvili, thay vào đó chỉ “nhẹ nhàng” ném ly nước.

Hai người tiếp tục màn khẩu chiến bằng việc gọi nhau là “kẻ trộm”, “tên hề”, “kẻ hiếu chiến”. Cuối cùng, ông Avakov nói thẳng: “Hãy cút khỏi đất nước của tôi”. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hưởng ứng ông Bộ trưởng khi mô tả ông Saakashvili là một kẻ đầu cơ chính trị.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Georgia không hề kém cạnh khi nói rằng ông cũng chỉ là một công dân Ukraine giống Thủ tướng Yatsenyuk với khác biệt duy nhất là “không ăn cướp cái gì của Ukraine”. “Tôi không xúc phạm ai, cũng chẳng thốt ra những lời tục tĩu” - ông Saakashvili viết trên Facebook. “Tôi chỉ nói rằng Avakov và Yatsenyuk là những tên trộm và Avakov nên đi tù”.

Ông Saakashvili được Tổng thống Poroshenko bổ nhiệm làm thống đốc Odessa nhưng tại quê nhà, ông đang bị truy nã vì tội tham ô.

Trước đó, tại cuộc họp quốc hội Ukraine hôm 11/12, nghị sĩ đối lập Oleg Barna đi lên bục phát biểu và cố kéo ông Yatsenyuk ra khỏi bục. Tiếp đến, vị này nhấc bổng ông Yatsenyuk lên ở một tư thế chẳng giống ai, kéo theo đó là màn đấm đá túi bụi giữa các nghị sĩ đang tham dự cuộc họp.

Kim Trang (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang