TP.HCM: Ngôi nhà đang xây đổ sụp trong chớp mắt, 11 người thương vong

author 09:51 06/11/2015

(VietQ.vn) - Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị sập có quy mô hai tầng đang xây dựng và trong quá trình hoàn thiện thì gặp mưa lớn bất ngờ làm sụp đổ trong lúc các công nhân đang làm việc.

Theo tin tức từ báo Vietnamplus, khoảng 16 giờ ngày 5/11, tại ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ sập nhà đang xây dựng làm nhiều người bị thương, trong đó có một nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, một nạn nhân trong vụ sập nhà ở huyện Bình Chánh đã tử vong vào lúc 17 giờ 45 cùng ngày sau khi được chuyển từ Bệnh viện quận Bình Tân đến, do bị chấn thương sọ não nặng.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1976), ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Theo người nhà nạn nhân, nạn nhân bị thương khi đang đứng trú mưa trước hiên một ngôi nhà thì bất ngờ ngôi nhà bị sập.

Hiện trường vụ sập nhà ở Tp. HCMHiện trường vụ sập nhà ở Tp. HCM. Ảnh: Zing News

Thông tin về vụ việc này, ông Võ Văn Quận - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương đang tiến hành khắc phục hậu quả của vụ sập nhà, tiến hành cứu chữa, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị sập có quy mô hai tầng đang xây dựng và trong quá trình hoàn thiện thì gặp mưa lớn bất ngờ làm sụp đổ trong lúc các công nhân đang làm việc.

Khi xảy ra sự việc có 11 người bị thương và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, trong đó có 1 ca chấn thương rất nặng và đã tử vong. Số nạn nhân còn lại bị gãy xương, chấn thương ở đầu, cột sống.

Không giấu khỏi nét bàng hoàng trên khuôn mặt, anh Nguyễn Chí Thân (35 tuổi, quê Đồng Tháp) kể chiều 5-11 anh và anh Dụng cùng đi giao hàng. Khi đang đi thì bất ngờ trời đổ mưa nên anh Thân và anh Dụng vào căn nhà này để trú mưa.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện quận Bình Tân.Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện quận Bình Tân. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Chúng tôi đang trú mưa chưa được bao lâu thì đột nhiên thấy căn nhà bắt đầu rung lắc rồi đổ sập. Khi đó tôi và anh Dụng mạnh ai nấy chạy, mỗi người chạy mỗi hướng”, anh Thân kể.

 Anh Dụng bị tường đè trúng mắc kẹt dưới đống đổ nát, riêng anh Thân chạy sang ngang thì bị mảng tường đổ sập vào người. “Tường nhà sập rất nhanh và lúc đó tôi có đội nón bảo hiểm chớ không là chết rồi” anh Thân kể.

Tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Dư đứng ngồi không yên lo cho sức khỏe của chồng là ông Nguyễn Văn Chín (59 tuổi, nạn nhân lớn tuổi nhất trong vụ tai nạn), báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Bà Dư kể nhà bà chỉ cách căn nhà đổ tầm 10m. Ông Chín làm nhân công tại căn nhà đang xây được vài bữa nay.“Ổng bị tường đè, dù đau nhưng vẫn ráng xô tường ra, ráng lết được về đến nhà. Thấy chồng đau đớn tôi chỉ kè ông ấy lên ghế đệm rồi khóc”, bà Dư nói.

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang