TP. Hồ Chí Minh: Vỉa hè bị tái chiếm ‘như chưa hề có cuộc ra quân’

authorHuyền Bùi 06:29 09/12/2017

(VietQ.vn) - Dù cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra xử lý lấn chiếm vỉa hè, nhưng nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm đang bị tái chiếm một cách công khai

Thanh niên ghi nhận, sau một thời gian cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè, nhiều tuyến đường trung tâm ở TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bị chiếm dụng công khai dưới mọi hình thức.

Ngày 21/11, qua quan sát dọc vỉa hè trên đường Hoàng Sa (đoạn qua cầu Công Lý, P.8, Q.3) và tuyến đường Rạch Bùng Binh (P.9, Q.3), một số quán cà phê ngang nhiên sử dụng vỉa hè để làm mặt bằng kinh doanh, vỉa hè trở thành bãi đỗ xe của khách. Người dân đi bộ qua đây phải tránh xuống lòng đường để đi.

Video: Xôn xao đoạn clip anh Tây nhấc bổng xe máy vào vỉa hè vì dừng xe giữa đường dùng điện thoạiNgười phụ nữ dừng xe giữa đường, chặn đầu ô tô để sử dụng điện thoại, gây cản trở giao thông, ngay lập tức người đàn ông nước ngoài tiến đến nhấc bổng chiếc xe cùng người phụ nữ này vào vỉa hè.

Tương tự, đường Nguyễn Thông, Nguyễn Phúc Nguyên (P.9, Q.3) dẫn vào ga đường sắt Sài Gòn, nhiều đoạn cũng được cơ quan chức năng nâng cấp vỉa hè vừa xong, thì đã bị dân lấn chiếm bừa bãi. Người đi bộ phải tràn xuống long đường đi, gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, lúc 16 giờ, đường Tú Xương (đoạn Nguyễn Thông - Trương Định, P.7, Q.3), vỉa hè rợp bóng mát của người đi bộ trở thành bãi đậu của hàng chục chiếc xe ô tô mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Ông Đặng Văn Ngữ (54 tuổi, lái xe ôm góc Bà Huyện Thanh Quan - Tú Xương) chia sẻ: "Những chiếc ô tô này là của các phụ huynh đón con tại một trường học quốc tế tại khu vực. Ngày nào cũng vậy, xe ô tô đậu trên vỉa hè có nhân viên của trường này trông hẳn hoi. Không biết họ có xin phép chính quyền chưa mà không thấy lực lượng đô thị nào kiểm tra xử lý”.

Sau đây là 1 số hình ảnh lấn chiếm vỉa hè mà PV Báo Thanh Niên ghi nhận trong thời gian qua:

tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan

Vỉa hè trên đường Hoàng Sa (đoạn gần cầu Công Lý) bị quán cà phê sử dụng để kinh doanh. Ảnh: Thanh Niên

 
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan

Ô tô xếp thành hàng dài trên vỉa hè đường Tú Xương (P7, Q3). Ảnh: Thanh Niên

 
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan

 Lấn chiếm vỉa hè, dựng xe bát nháo trên đường Nguyễn Phúc Nguyên. Ảnh: Thanh Niên

 
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan

Một ô tô đậu cạnh khuôn viên công viên cây xanh trên đường Hoàng Sa nhiều giờ. Ảnh: Thanh Niên 

tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan
Vỉa hè đường Hoàng Sa (đoạn qua P8, Q3) Bị lấn chiếm gần như toàn bộ. Ảnh: Thanh Niên 
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan
 Khi vắng lực lượng chức năng, người dân lại lấn chiếm vỉa hè công khai. Ảnh: Thanh Niên
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn nghiêm trọng trên đường Rạch Bùng Binh (P9, Q3). Ảnh: Thanh Niên 
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan
Vỉa hè trên đường Nguyễn Phúc Nguyên dẫn vào ga đường sắt Sài Gòn cũng không còn chỗ trống. Ảnh: Thanh Niên 
tp-ho-chi-minh-via-he-bi-tai-chiem-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan
Vỉa hè trên đường Tú Xương ô tô xếp thành hàng dài. Ảnh: Thanh Niên 

Bùi Huyền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang