Phú Yên: Làm rõ vụ trẻ 4 tuổi bị bắt cóc tự trốn thoát về nhà

author 11:37 07/08/2015

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đang làm rõ thông tin một cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc tống tiền nhưng đã tự tìm cách trốn thoát, vượt đường xa về nhà và dẫn người thân đến nơi bị nhốt trước đó.

Trao đổi với báo Người Lao Động về nghi án trẻ bị bắt cóc nói trên vào tối 6/8, Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ một cháu bé nghi bị bắt cóc, tống tiền. Bước đầu đã khoanh vùng và xác định được nghi can là một người đàn ông.

Theo đại tá Bình, trưa cùng ngày, ông Huỳnh Quang Đông (ngụ thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) trình báo với công an cho biết lúc hơn 10h sáng  6/8, con gái ông là cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi) khi đang chơi nhà hàng xóm bỗng dưng bị mất tích.

Hiện lực lượng chức năng huyện Sơn Hòa, Phú Yên đang làm rõ nghi án một trẻ bị bắt cóc tống tiền trên địa bàn

Hiện lực lượng chức năng huyện Sơn Hòa, Phú Yên đang làm rõ nghi án một trẻ bị bắt cóc tống tiền trên địa bàn. Ảnh minh họa

Đến 10h30 cùng ngày, trong khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Kim Loan đang ở TP. HCM thì một số máy lạ gọi vào điện di động bà Loan, giọng một người đàn ông nói: “Con của vợ chồng bà nằm trong tay tui. Vợ chồng bà không muốn mất con thì phải đưa tui 1 tỉ đồng. Nếu gia đình bà báo công an thì phải gánh chịu hậu quả”. Nghe vậy, bà Loan hoảng sợ, ngất xỉu.

Lát sau, người đàn ông trên tiếp tục gọi vào điện thoại của bà Loan. Lúc này, cháu của bà nghe máy và bảo: “Mày cần gì? Tiền phải không? Được rồi để tao về rồi mày muốn bao nhiêu tao đưa cho”. Khi người đàn ông này biết chị Loan đang ở TP. HCM nên tiếp tục nhắn tin: “Một lần nữa, tui báo cho ông bà biết là không được báo công an”.

Giữa lúc gia đình đang hoảng sợ thì bất ngờ đến 13h30 cùng ngày, cháu Thảo đột nhiên trở về nhà trong tình trạng đói lả, khát nước trông rất tội nghiệp, mình đầy bùn đất, trên người có nhiều vết xước. “Con tui về nhà trong tình trạng mình dính đầy bùn đất. Trên người bị lá mía, cây cỏ cắt rách cả người. Chúng bỏ cháu Thảo trong bao, dán băng keo vào miệng”, ông Đông kể.

Sau khi được gia đình cho ăn uống, nghỉ ngơi, cháu Thảo đã dẫn ông Đông đến nơi cháu bị bắt giữ. Nơi cháu bị bắt nhốt cách nhà tới 3 rẫy mía. Tại đây, anh Đông nhìn thấy ở đó có một cái bao, dôi dép, băng keo. Sau đó, anh Đông đã trình báo sự việc cho Công an H. Sơn Hòa.

Theo lời kể của cháu Thảo, cháu đã tự tìm cách trốn thoát sau khi tên bắt cóc trẻ em bỏ đi

Theo lời kể của cháu Thảo, cháu đã tự tìm cách trốn thoát sau khi tên bắt cóc trẻ em bỏ đi. Ảnh minh họa

Hiện cơ quan chức năng Công an H. Sơn Hòa đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để lần theo dấu vết, xác minh làm rõ thực hư sự việc này. Được biết, ngay sau khi tên bắt cóc nhắn tin cho bà Loan, gia đình đã bí mật báo tin cho công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sơn Hòa đã tổ chức trinh sát, khoanh vùng đối tượng và đã thu một số tang vật của vụ bắt cóc.

Đại tá Bình cho biết thêm, theo lời khai ban đầu của cháu Thảo, sau khi tên bắt cóc dùng băng keo dán miệng, bỏ vảo bao bố mang vào rẫy mía để ở đó rồi bỏ đi nơi khác, cháu Thảo đã tự giải thoát và chạy về nhà. “Chúng tôi đã xác định được nghi can và việc điều tra đang tiến triển tốt” - đại tá Bình nói. Hiện cháu Thảo đã được đưa đi khám sức khỏe và đã ổn định, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang