Trung Quốc: Rơi nước mắt nhìn con không tay chăm mẹ ốm liệt giường

author 15:04 24/08/2015

(VietQ.vn) - Câu chuyện người nông dân không tay 48 tuổi vẫn khéo léo chăm sóc mẹ già 91 tuổi ốm liệt giường ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến nhiều người rơi nước mắt vì cảm động.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang ra sức chia sẻ câu chuyện cảm động về anh Chen Xingyin, một nông dân không tay 48 tuổi vẫn đảm đang làm ruộng kiếm tiền chăm sóc mẹ già 91 tuổi ốm liệt giường ở Trùng Khánh. Năm lên 7 tuổi, một tai nạn chập điện đã vĩnh viễn cướp đi 2 cánh tay của anh Chen Xingyin. Dù tàn tật nhưng nhiều năm qua, người con hiếu thảo này vẫn chăm sóc chu đáo mẹ già.

Câu chuyện về người con hiếu thảo Chen Xingyin được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc

Câu chuyện về người con hiếu thảo Chen Xingyin được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc

Báo Tiền Phong dẫn lời anh Chen cho biết: “Tôi không có tay nhưng đôi chân tôi rất khỏe”. Dù không có đôi tay, Chen vẫn đủ khả năng nuôi dưỡng mẹ già và bản thân bằng cách nuôi lợn, gà, trồng cây thay vì đến các nhà ga ở thành phố lớn để ăn xin kiếm tiền như lời đề nghị của một số người. Anh nói: “Tôi không thể để mẹ ở một mình vì bà đã già rồi”.

Quả thật, người đàn ông này hiện có thể tự mình làm hầu hết mọi việc, bao gồm chuyện đồng áng, nấu ăn và chăn bầy dê 20 con. Mẹ già của Chen bị bệnh nằm liệt giường đã lâu, mỗi ngày Chen đều tỉ mỉ sửa soạn 3 bữa và đút cho mẹ ăn.

Dù không có tay, Chen vẫn khéo léo tự lo hết mọi việc, từ nấu nướng, chăm sóc mẹ già đến chuyện đồng áng

Dù không có tay, Chen vẫn khéo léo tự lo hết mọi việc, từ nấu nướng, chăm sóc mẹ già đến chuyện đồng áng

Được biết, Chen là con út của một gia đình có 6 thành viên. Hai chị gái của anh Chen đã lập gia đình khi anh 14 tuổi, bố và anh trai qua đời khi anh 22 tuổi. Kể từ khi đó, anh học cách nấu nướng, làm ruộng, làm việc nhà bằng đôi chân và miệng. Đáng nói, mặc dù chị gái muốn giúp đỡ Chen lo cho mẹ nhưng anh luôn từ chối.

Chen giải thích, các chị gái của anh còn phải lo cho gia đình nhà chồng, còn anh chỉ có một mình nên vẫn có thể chăm sóc được cho mẹ. Tinh thần tự chủ và lòng hiếu thảo của Chen đã được các bậc phụ huynh trong làng xem là hình mẫu cho con cái họ học tập. Câu chuyện về Chen cũng khiến nhiều cư dân mạng xã hội, đặc biệt là phụ nữ xót thương.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã rơi nước mắt trước cảnh người con không tay bón thức ăn cho mẹ già

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã rơi nước mắt trước cảnh người con không tay bón thức ăn cho mẹ già

“Điều tôi trân trọng nhất ở ông ấy là việc ông nỗ lực hết mức để làm chủ cuộc đời mình thay vì dựa vào người khác. Tôi muốn khóc khi nhìn thấy ông ấy cho mẹ mình ăn” – báo Thanh Niên dẫn lời một cư dân mạng Trung Quốc viết trên mạng QQ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang