Truy bắt tên cướp kề dao vào cổ, đạp lái xe ôm ngã rúi rụi xuống mương nước

author 18:54 18/07/2015

(VietQ.vn) - Sau khi kề dao vào cổ uy hiếp, tên cướp đã lấy toàn bộ tiền, giấy tờ xe và đạp ngã nạn nhân xuống mương nước gần đó rồi trèo lên phương tiện bỏ trốn khỏi nơi gây án.

Chiều ngày 18/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch cho biết đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ vừa gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra tại xã Xuân Hòa (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vào tối ngày 17/7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h, ngày 17/7, một thanh niên lạ mặt khoảng 20 – 30 tuổi ngồi khá lâu tại Bến xe Quang Sơn (thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch) như chờ ai đó rồi sang đề nghị một lái xe ôm chở về nhà ở khu vực ngã 3 Đồng Xuân (thuộc xã Xuân Hòa).

Cướp xe ômKhu vực ông Đặng Trần Thạch bị tên cướp đạp ngã xuống mương nước

Thông qua một người quen, ông Đặng Trần Thạch (SN 1964, trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch) nhận lời chở người thanh niên kia với giá 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, đến khu vực ngã 3 Đồng Xuân thì nam thanh niên kia đề nghị ông Thạch chở về thôn Đình Thắng (xã Xuân Hòa), cách khu vực thỏa thuận trước đó khoảng 1km.

Khi vừa đi vào đường liên thôn Đình Thắng, nam thanh niên kia bảo lái xe ôm dừng lại đã đến nhà rồi. Vừa bước xuống xe, nam thanh niên kia lấy con dao thủ sẵn trong người kề dao vào cổ đe dọa nạn nhân phải mang hết tài sản trong người đưa cho hắn.

Cướp xe ômCông an huyện Lập Thạch và đại diện Viện Kiểm sát cùng cấp đang tiến hành đo đạc lại hiện trường vụ việc

Quá hoảng sợ, nạn nhân Thạch buộc phải đưa tất cả giấy tờ xe và tổng số tiền khoảng hơn 4 triệu đồng. Tưởng tên cướp kia lấy được tài sản sẽ tha cho mình, bất ngờ nam thanh niên lạ mặt kia đã xô đẩy ông Thạch ngã rúi rụi xuống mương dẫn nước cách đó khoảng 1m, rồi cướp cả chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave S mang đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Thạch đã thông cáo sự việc lên Công an xã Xuân Hòa và Công an huyện Lập Thạch đến điều tra theo thẩm quyền.

Cướp xe ômNạn nhân Đặng Trần Thạch đang mô tả lại hiện trường vụ việc

Ông Đặng Trần Thạch cho biết, nam thanh niên lạ mặt kia khoảng ngoài 20 tuổi, cao trên 1,6m, dáng người hao hao gầy, xương. Một số đặc điểm nhận dạng khác ông cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Rất may, khi bị tên cướp đạp ngã xuống mương nước, ông Thạch chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lập Thạch, cơ quan điều tra đã tiến hành đo đạc lại hiện trường và đang khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để sớm truy bắt ra hung thủ gây án, gây hoang mang dư luận này.

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang