Cha ôm con nhảy lầu tự sát ở bệnh viện: Vợ thẫn thờ bên thi thể chồng con

author 10:56 24/06/2016

(VietQ.vn) - Ngồi thẫn thờ bên thi thể chồng cùng con trai 28 tháng tuổi, người vợ trẻ chết lặng chưa thể tin chuyện chồng ôm con nhảy lầu tự sát là thật.

Vụ việc cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự sát xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 23/6 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm đó, anh Hồ Văn Hải (đồng bào Cor, 35 tuổi, ngụ thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) ôm con trai H.C.P (28 tháng tuổi) nhảy qua lan can tầng 6 bệnh viện. Khi rơi xuống đến tầng 3, hai cha con bị vướng vào ban công khiến cháu P chết tại chỗ, anh Hải bị thương nặng.

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ tự sát của hai cha con

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ tự sát của hai cha con. Ảnh Người Lao Động

Ngay sau vụ nhảy lầu tự sát xảy ra, các y bác sĩ lập tức đưa anh Hải cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng. Vụ việc đau lòng khiến cháu P. tử vong tại chỗ, anh Hải bị chấn thương nặng: gãy xương chậu, gãy hai cổ xương đùi, một xương đùi, xương mặt… rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng anh Hải đã tử vong vào trưa cùng ngày, báo Thanh Niên đưa tin.

Trao đổi với báo Người Lao Động về vụ cha ôm con nhảy lầu tự sát, ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết  anh Hồ Văn Hải đưa cháu P nhập viện điều trị bệnh tiêu chảy, suy dinh dưỡng vào ngày 21/6 tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

“Qua trao đổi điện thoại với vợ anh Hải, đêm 22/6, anh Hải có điện thoại về cho vợ nói ở đây rất sợ, có nhiều người đòi đánh, đòi chém. Đến sáng 23/6, anh Hải ôm con trai nhảy từ tầng 6 xuống”, ông Lân nói.

Cũng theo ông Lân, nhiều khả năng anh Hải cũng bị tâm thần nên mới làm thế. “Bởi qua tìm hiểu ở địa phương, cha của Hải có tiền sử bị bệnh tâm thần, đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi. Một người em của Hải cách đây hai năm cũng đã ăn lá ngón tự tử”, ông Lân nói.

Ngay khi hay tin về vụ việc, chiều cùng ngày 23/6, vợ của anh Hải là chị Hồ Thị Sâm (23 tuổi, ngụ xã Trà Quân, huyện vùng cao Tây Trà) đã vượt đường xa gần 100 km đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chờ đưa thi thể chồng và con trai 28 tháng tuổi về quê mai táng.

Hiện trường nơi anh Hải ôm con nhỏ nhảy lầu tự sát

Hiện trường nơi anh Hải ôm con nhỏ nhảy lầu tự sát. Ảnh Tuổi Trẻ

Ngồi thẫn thờ bên thi thể chồng cùng con trai, người vợ trẻ chết lặng chưa thể tin nỗi đau này là sự thật. Vợ chồng chị cùng hai con trai đổ bệnh đau đầu, sốt, ho nhiều, trong đó con trai đầu H.C.P ốm nặng kèm theo tiêu chảy triền miên.

"Lúc đầu chồng đưa con trai đến Bệnh viện đa khoa huyện chữa trị một tuần nhưng không khỏi. Chồng nghĩ ma rừng ám nên mời thầy về cúng giải độc, trừ tà. Tuy nhiên cả nhà ai cũng bị bệnh ngày càng nặng thêm, chồng phải chở con đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau hai ngày thì xảy ra chuyện", người mẹ trẻ đau đớn bộc bạch với Zing News.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Trà Quân cho biết, vụ việc Hải ôm con trai nhảy lầu bệnh viện tự sát khiến dân làng thôn Trà Ong bàng hoàng. "Lúc 5h sáng nay, 2 anh em còn trò chuyện qua điện thoại, nó bảo đưa con về nhà chứ không ở bệnh viện nữa. Ai ngờ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì nó lại nghĩ quẩn như vậy", vị chủ tịch xã nói.

Do có quan hệ bà con thân thiết trong dòng họ lại ở sát nhà, hơn ai hết ông Lâm hiểu rõ gia cảnh bi đát của gia đình anh Hải. Vị chủ tịch xã cho hay, Hải là anh trai đầu trong gia đình 6 anh em (4 trai, 2 gái) ở thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện vùng cao Tây Trà. Gia cảnh nghèo khó, anh em Hải lần lượt nghỉ học sớm rồi lên rừng phát rẫy trồng lúa, hoa màu kiếm sống qua ngày.

Năm 2010, trong lần đi làm rẫy thuê, anh Hải quen biết Sâm, sau đó đi đến kết hôn. Hai con trai của vợ chồng anh lần lượt chào đời trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng thường xuyên đau ốm, ăn uống thiếu thốn nên cơ thể tong teo suy dinh dưỡng nặng. Hai năm trước, vợ chồng anh tách hộ nhưng không có tiền xây nhà đành dựng tạm căn lều sát trụ sở Ủy ban xã Trà Quân.

Chị Hồ Thi Sâm bàng hoàng trước quyết định tự sát của anh Hải

Chị Hồ Thi Sâm bàng hoàng trước quyết định tự sát của anh Hải. Ảnh Zing News

"Dẫu cuộc sống nhiều khó khăn nhưng ngày nào anh ấy cũng cần mẫn đi phụ hồ cho các công trình, vợ thì đi làm rẫy. Họ rất mực thương con, chưa thấy họ cãi nhau bao giờ", bà Hồ Thị Ánh (ngụ thôn Trà Ong) thổ lộ. 

Theo lời người dân địa phương, hoàn cảnh của gia đình anh Hải hết sức khó khăn không chỉ bởi nghèo khó. Được biết cha anh Hải là là ông Hồ Văn Thiên hiện đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi. Hai năm trước, Ngoạn (em trai Hải) buồn đời đã vào rừng ăn lá ngón (lá độc cây rừng) tự sát bỏ lại 2 con thơ dại.

Uống hết 30 viên thuốc ngủ rồi rút dao hạ sát chồng để ‘mãi là của nhau’(VietQ.vn) - Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và bắt nguồn từ tính ích kỷ cùng sự ghen tuông mù quáng của người vợ.

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang