Uông Bí, Quảng Ninh: Hoàn cảnh éo le của người đàn ông ốp mìn tự tử
Uông Bí, Quảng Ninh: 'Có gì đó bất thường' khi liên tiếp xảy ra chập, cháy tại các cột điện
Vụ bục nước lò tại Công ty than Dương Huy: Đưa thi thể anh Dân về đất mẹ
Muốn hiến thân cho nhà chùa, người đàn ông tự thiêu tại Thiền viện Trúc lâm Yên Tử
Trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam, một lãnh đạo địa phương cho biết, lúc 3h chiều ngày 6/7, người dân ở khu Tân Lập 1 (phường Phương Đông) nghe thấy một tiếng nổ lớn ở nhà ông L.V.T. Người dân chạy đến nhưng không thấy gì nên mọi người lại trở về nhà.
Ảnh minh họa
Đến 5h chiều, người thân ông L.V.T. về thì thấy cửa nhà bị khóa, mái nhà bị bung, nghi có chuyện không lành nên người này hô hào hàng xóm. Hàng xóm đến cắt cửa để vào trong nhà thì thấy thi thể ông T. không con nguyên vẹn.
Sự việc được báo đến công an địa phương, hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa do ông T. tự sát bằng mìn.
Cũng theo vị lãnh đạo địa phương, người đàn ông tự sát sinh năm 1971, làm việc tại Công ty than Nam Mẫu. Vợ chồng ông T. từ lâu “cơm không lành canh chẳng ngọt”. Ông T. có một người con trai và một con gái nhỏ, đang học cấp 1. Người con trai đã lập gia đình và đang thụ án trong trại giam do liên quan đến ma tuý. Cô con dâu sau khi chồng đi trại thì cũng không còn sống ở địa phương.
VIẾT CƯỜNG