Kinh doanh

Chất lượng sống

Vật vã dưới cái nắng 'thiêu đốt' tại trường thi và bệnh viện

author 10:19 03/07/2015

(VietQ.vn) - Nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục. Có lẽ người chịu khổ nhất với cái nắng thiêu đốt là những em học sinh, phụ huynh và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện.

Các bà mẹ đội nắng đợi con

Những người mẹ từ các vùng ngoại thành Hà Nội chờ con làm bài thi trong âu lo

Người cha ngủ ngay dưới gốc một tán phượng trong sân trường. Hai cha con đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng để kịp đi từ Đông Anh vào Hà Nội dự thi

Mẹ, con và bữa cơm đạm bạc sau buổi thi trong khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội

Tại Huế, Sau khi hoàn thành bài thi buổi sáng, thí sinh và người thân đổ về các công viên dọc bờ sông Hương trốn nóng.

Trốn nóng trên bãi cỏ...

Phụ huynh tụm năm, tụm ba nói chuyện.

Hai bạn trẻ tranh thủ ôn bài

Phụ huynh chợp mắt sau buổi sáng lo lắng, chờ đợi con làm bài thi môn đầu tiên.

Tại Hà Nội, chỉ cần một tấm nilon rộng chừng vài mét vuông, phụ huynh và người nhà có chỗ nghỉ ngơi sau buổi thi đầu tiên đầy căng thẳng.

Vật vã chờ đợi con trong nắng nóng

Một phụ huynh đợi cháu gái đi thi trong cái nắng khủng khiếp

Hàng trăm người đứng, ngồi la liệt, vạ vật khắp các lối đi, gầm cầu thang bệnh viện. Gương mặt ai cũng trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Hầu hết những bệnh nhân này đều là người ở xa, họ tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt sau một ngày dài chờ đợi khám bệnh(Ảnh chụp lúc 12h trưa tại BV Bạch Mai).

Chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng tiền mua một tấm ni-lông là nhiều người đã có thể yên tâm chợp mắt. Số tiền này chỉ bằng 1/10 so với chi phí để thuê nhà nghỉ. Và tất nhiên với những bệnh nhân nghèo, họ không có nhiều chọn lựa thì đây được xem là biện pháp tối ưu.

Long Vân

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang