Vị giám đốc "khét tiếng" giang hồ Hà thành sa lưới

author 11:26 03/08/2016

(VietQ.vn) - Toàn "mục" là đối tượng giang hồ có tiếng ở đất Hà thành vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ các hành vi phạm pháp của hắn và đồng phạm.

Ngày 2/8, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Toàn (tức Toàn “mục”, SN 1974, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.

Toàn “mục” có nhiều tiền án, tiền sự và từng bị đưa ra xét xử về các tội: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc. Sau khi mãn hạn tù, Toàn “mục” thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại Toàn Hiền. Tuy nhiên, Toàn vẫn là đối tượng giang hồ có “khét tiếng”, cũng như có biểu hiện vi phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn.

Trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư thương mại Toàn Hiền kê khai khống chi phí lương của người lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2010, Toàn thông đồng với Phạm Hồng Lâm (SN 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) - Giám đốc Cty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).

Từ đó, Lâm đã lấy danh nghĩa sử dụng pháp nhân của Sơn Lâm và Công ty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Công ty do Nguyễn Tuấn Huy - anh vợ Lâm làm Giám đốc) để xuất khống hàng chục hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đơn đầu vào cho công ty của Toàn “mục” với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng (tiền thuế VAT 1,5 tỷ đồng).

 Đối tượng Trần Văn Toàn, tức Toàn "mục"

Qua điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Hồng Lâm, Nguyễn Tuấn Huy và 3 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Tuy nhiên, Lâm và Huy đã trốn khỏi nơi cư trú.

Được biết, sau khi cơ quan điều tra bắt giam Toàn “mục”, một người dân ở Hà Nội đã gửi đơn tố giác bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 12/2012, nạn nhân này được Toàn bán cho 1 mảnh đất diện tích 50 m2, tại Cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ với giá 5,5 tỷ đồng.

Mặc dù mảnh đất chưa được cấp “sổ đỏ”, nhưng ông này vẫn quyết mua vì nghĩ đã kiếm được món hời và được Toàn cam kết diện tích đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Toàn, không có tranh chấp, không bị rằng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước...

Đến năm 2013, ông này tiến hành xây dựng nhà để ở lô đất mua của Toàn thì bị chính quyền địa phương cưỡng chế, phá dỡ. Lúc đó, ông ta mới “ngã ngửa” vì bị Toàn lừa bán cho diện tích đất trên nằm trong phần đất lấn chiếm đất công đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, thu hồi từ năm 2003.

Sau đó, ông này đã nhiều lần đòi lại Toàn số tiền mà không được. Đến khi Toàn bị bắt, ông mới dám tố cáo.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang xác minh, làm rõ thông tin tố giác Toàn và một số đối tượng liên quan còn lứa bán đất lấn chiếm đã có quyết định thu hồi cho một cá nhân khác ở quận Hoàn Kiếm với giá 4,3 tỷ đồng. Đồng thời điều tra mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Toàn “mục” và đồng phạm.

Lưu Thủy

Ông Võ Kim Cự nhận sai nhưng sao chưa công khai xin lỗi trước dân?(VietQ.vn) - Trước dư luận, ông Võ Kim Cự đã nhận sai vì chấp thuận cho Formosa thuê đất lên đến 70 năm. Vậy ông Cự có nên công khai xin lỗi trước nhân dân không?
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang