Vụ 7 học sinh chết đuối: Tìm thấy xác học sinh thứ 7

author 15:21 30/12/2013

Tối 29, rạng sáng 30/12, không khí ở khuôn viện Bệnh viện Cần Giờ đau buồn, tang thương hơn bao giờ hết bởi những thi thể cuối cùng của các em học sinh được đưa dồn dập về nhà xác bệnh viện.

Trong suốt đêm 29/12, chị Nguyễn Thị Lan và anh Nguyễn Công Điều vẫn túc trực tại nhà xác Bệnh viện huyện Cần Giờ để ngóng chờ thi thể con trai Nguyễn Phan Thành Lâm.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

Nhiều phụ huynh trực suốt đêm tại bệnh viện huyện Cần Giờ để đón chờ thi thể con

Dường như không trụ nỗi trước thông tin đứa con trai duy nhất đã vĩnh viễn ra đi, chị Lan ngã quỵ trên vai chồng.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

2 vợ chồng anh Điều chị Lan khóc nức nở khi nhắc đến con

“Mấy ngày trước khi đi du lịch với trường, Lâm năn nỉ xin mẹ đi dã ngoại kết hợp với đi học lịch sử Rừng Sác. Lâm bảo mẹ yên tâm đi, con đi rồi sớm về với mẹ. Sao con nói về với mẹ mà ra đi thế này Lâm ơi”, chị Nga nức nở.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

Chị Lan ngã quỵ khi thi thể Nguyễn Phan Thành Lâm được chuyển về bệnh viện

Anh Điều (cha của Lâm) kể: “Lâm ở nhà rất ngoan và học giỏi. Trong suốt 8 năm liềm em đều đạt học sinh giỏi và được bầu làm lớp trưởng. Nó là niềm hy vọng của gia đình tôi thế mà nó nỡ bỏ tôi mà đi”.

Có mặt ở bệnh viện, chị gái của Lâm nức nở và ngất lên ngất xuống: “Lâm ơi sao em lại bỏ chị mà đi”.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

Chị của Lâm khóc ngất khi nhìn thấy thi thể em trai

Cũng ngóng chờ thi thể các em bị sóng biển cuốn trôi nhưng ông Võ Văn Thành, ông nội của em Võ Tấn Tài (nạn nhân được tìm thấy cuối cùng) lại đứng suốt đêm ở bờ biển 30/4 để chờ tin cháu.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

 Ông Võ Văn Thành ngóng chờ tin cháu suốt đêm tại bờ biển

“Thằng Tài là đứa cháu nội mà tôi và bà nhà yêu thương nhất. Từ nhỏ, nó luôn quấn quýt bên ông bà nội để cha mẹ tiện việc mưu sinh. Trưa nay (29/12 – PV), vừa nghe tin cháu gặp nạn, bà nội và mẹ nó đã ngã quỵ, tôi và ba của thằng Tài gượng sức vượt gần 100 cây số về đây để tìm cháu", ông Thành nói trong nước mắt. “Miễn là tìm được cháu dù chỉ là cái xác”, ông Thành nghẹn ngào.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

Thi thể nạn nhân cuối cùng Võ Tấn Tài được chuyển vào bờ lúc 7h sáng

Hơn 7 giờ sáng nay, thi thể của nạn nhân cuối cùng là em Võ Tấn Tài suốt đêm lênh đênh ngoài biển lạnh cũng được đưa vào bệnh viện. Hiện toàn bộ 7 thi thể nạn nhân sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi đã được đưa về quê mai táng.

7 học sinh, học sinh tử nạn,rừng sác, mai táng 7 học sinh, thi thể nạn nhân

Xe đưa thi thể các nạn nhân cuối cùng về quê mai táng.

 

Theo Dân trí

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang