Vụ bệnh nhân bị cắt chân ở bệnh viện Xanh Pôn: Hé lộ nguyên nhân

author 06:04 04/01/2014

(VietQ.vn) - Chiều 3/1, lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã trả lời báo chí về vụ 'bệnh nhân bị cắt chân khi đang điều trị' xảy ra vào rạng sáng ngày 2/1.

Ông Nguyễn Công Tô, PGĐ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân Dung (SN 1963), bị u não, đã mổ ở bệnh viện khác rồi chuyển đến bệnh viện Xanh Pôn vào ngày 23/12 để tiếp tục điều trị.

Bình thường, người thân bệnh nhân vẫn đến thăm nom, chăm sóc. Nhưng rạng sáng 2/1, khi y tá trực đi kiểm tra thường quy các buồng bệnh thì phát hiện bệnh nhân Dung được 2 người nhà chăm sóc (theo quy định mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà chăm sóc).

Y tá có hỏi thì 2 người nhà của bà Dung cho biết, cả 2 vào xoa bóp cho bà đỡ mỏi. Y tá đi về buồng trực ở ngay bên cạnh.

Sau đó, phát hiện có dấu hiệu bất thường, y tá trực chạy sang thì chưa thấy bệnh nhân xảy ra vấn đề tổn thương.

“Y tá yêu cầu hai người nhà ra ngoài để vào bắt mạch cho bệnh nhân thì bị hung thủ gạt ra, rút hung khí đe dọa. Sau đó, hung thủ tiếp tục làm tổn thương người bệnh”, ông Tô thông tin.

Theo ông Tô, y tá lẫn bác sỹ và người nhà của 10 bệnh nhân nằm cùng phòng với bà Dung có vào can thiệp song không ngăn cản được vì bị hung thủ đe dọa.

Các y tá, bác sỹ và người nhà các bệnh nhân nằm cùng hoảng loạn, nhiều người chạy lên tầng 4.

Sau khi phát hiện sự việc, một mặt cán bộ y tế bệnh viện cố gắng chăm sóc người bệnh, một mặt báo ngay cho bộ phận bảo vệ, lãnh đạo bệnh viện, công an phường đến can thiệp.

Theo ông Tô, bệnh nhân ngay sau đó được cấp cứu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, nhận biết được, tuy nhiên bà Dung bị sai khớp gối, bàn chân biến dạng, khó nối được.

Hiện bà đang được dùng cả thuốc an thần lẫn thuốc giảm đau, một vài y tá cũng vẫn trong tình trạng hoảng loạn. 

Tăng cường an ninh bệnh viện

Theo quy định của bệnh viện, thông thường mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà chăm sóc (trừ trường hợp đặc biệt được bác sỹ yêu cầu) và người nhà phải mặc áo riêng, được vào chăm sóc theo giờ giấc quy định chứ không phải muốn vào lúc nào, vào bao nhiêu người là được.

Về việc bệnh nhân Dung có 2 người nhà cùng chăm sóc, ông Phạm Mạnh Thân, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp cho biết có thể đó là thời điểm giao thời, người nhà đổi ca cho nhau.

Trả lời về vấn đề đảm bảo an toàn cho người bệnh, bệnh viện đã họp và rà soát lại. Không chỉ áp dụng quy chế an ninh nội bộ mà bệnh viện còn liên hệ với bên ngoài (công an phường sở tại).

Đối tượng Khương

“Chúng tôi đã cung cấp cho công an những thông tin công an yêu cầu. Trước mắt, chúng tôi tập trung cứu sống bệnh nhân, ổn định công tác khám chữa bệnh, mọi vấn đề khác sẽ phối hợp với công an giải quyết”, ông Tô cho hay.

Tất cả những thông tin về gia cảnh người bệnh, tình trạng bệnh tật,… đều không được bệnh viện cung cấp do đây là những thông tin bí mật cá nhân. .

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu bệnh viện tập trung cứu chữa người bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình để tiếp tục công tác khám chữa bệnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, rà soát và tăng cường công tác an ninh, bảo vệ, bảo đảm an toàn cho công tác khám chữa bệnh.

Ngày 3/1/2014, Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, CQĐT đã bắt giữ Trần Tuấn Khương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nạn nhân là bà Trần Thanh Dung (SN 1963, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang điều trị tại khoa sọ não, Bệnh viện Xanh Pôn – chị gái của Khương).
Theo thông tin bước đầu từ Công an quận Ba Đình, bà Dung bị ung thư tử cung, tháng 8/2012 phẫu thuật và xạ trị, sau đó di căn lên não.
Ngày 23/12/2013, người nhà đưa bà Dung vào Bệnh viện Xanh Pôn chữa trị.
Tối 1/1/2014, con gái bà Dung là V (SN 1990, vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương) và Khương vào viện thay ca trông bà Dung.
Do bệnh ung thư của Bà Dung di căn lên não nên thường xuyên kêu la đau đớn, nói nhảm có con gì bò trong người rất khó chịu, nói có ma quỷ và các cụ về đưa đi.
Đến Khoảng 3 giờ ngày 2/1, V ngồi bóp đầu cho mẹ, Khương ngồi dưới bóp chân. Do chăm sóc mẹ lâu ngày nên V khá mệt mỏi, ngủ gục, tay để vào miệng bà Dung đề phòng mẹ đau đớn, sẽ cắn vào lưỡi.
Lúc đó, Khương nói V đưa cho con dao gọt hoa quả. V đưa dao cho cậu nhưng không biết Khương làm gì. Sau đó, V lại gục xuống.
Ở dưới, Khương dùng dao cắt chân bà Dung. Nạn nhân bị cắt gần đứt bàn chân và 1/2 cẳng chân bên phải. Bà Dung lúc đó cũng không kêu la gì.
Tại thời điểm đó, những người trong phòng bệnh phát hiện sự việc nên đã gọi bảo vệ và công an đến bắt Khương.
Theo một cán bộ Công an quận Ba Đình, tại cơ quan Công an, Khương khai, dùng dao cắt chân chị gái để “bắt ma”, vì bà Dung liên tục kêu có ma ám nên phải cắt chân cho chảy máu để con ma theo máu chảy ra ngoài…
Kết quả kiểm tra nước tiểu của Khương cho kết quả dương tinh với ma túy. Khi làm việc với cơ quan công an, Khương vẫn có biểu hiện "ngáo đá".

 

 

 

Đan Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang