Vụ cha chém chết con rể: Nhà chồng không làm khó khi vợ về chịu tang

authorLâm Anh 09:41 18/05/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ cha vợ chém chết con rể, phía nhà anh Việt không làm khó khi người vợ về chịu tang

Theo đó, chia sẻ trên Trí thức trẻ, bà P, vợ ông Nguyễn Văn Nam 58 tuổi – người gây ra cái chết cho con rể (anh Tôn Thanh Việt (34 tuổi) gây rúng động dư luận – cho biết, bà đã phải đi vay mượn khắp nơi nhằm bù đắp phần nào cho phía gia đình con rể.

"Sinh mạng con người không có gì bù đắp nổi, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi tha thiết mong gia đình của Việt tha thứ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chuộc lỗi cho ông ấy. Hiện tại gia đình tôi rất rối, không biết về luật pháp, tôi rất mong muốn có người hỗ trợ pháp lý cho chồng tôi", bà P. chia sẻ trên Trí thức trẻ

Vụ án cha chém chết con rể đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Bà P. cho biết, đến bây giờ gia đình anh Việt cũng không làm khó hay bắt gia đình bà phải bồi thường. Ngay đến khi chị N.T.T.H (31 tuổi, vợ anh Việt) về quê chồng lo chịu tang anh Việt, người nhà anh vẫn hỗ trợ và không hề làm khó chị. Thế nhưng, không vì vậy mà bà không muốn chối bỏ trách nhiệm về việc chồng mình gây ra.

Hiện tại, vụ án của ông Nguyễn Văn Nam đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư luận. Mặc dù không đồng tình với cách cư xử của ông, nhưng nhiều người vẫn bày tỏ mong muốn ông được pháp luật khoan hồng.

Liên quan đến vụ việc, nhận thấy gia cảnh khó khăn của ông Nam, cộng thêm việc ông gây tội trong tình trạng không làm chiủ được bản thân, một luật sư ở Hà Nội đã đề nghị bào chữa miễn phí cho ông.

Được biết, ông Nam xuất thân là nông dân. Năm 1992, ruộng lúa mất mùa, ông Nam dẫn vợ và các con lên TPHCM để kiếm kế mưu sinh.

Ông Nam đã trải qua nhiều nghề như xe ôm, thợ mộc, thợ xây,… để nuôi gia đình. Hơn 10 năm trước, ông bị sốt rét nặng rồi mất sức lao động. Từ đó, sáng ông chạy xe ôm ở khu chợ Xóm Cháy (Q.Gò Vấp) để kiếm sống. Hiện gia đình 9 người của ông Nam đang cùng ở trong một căn nhà vỏn vẹn có 30m2.

Trước đó, chiều 14/5, Tôn Thanh Việt đến nhà ông Nguyễn Văn Nam gây sự. Tại đây, Việt liên tục dùng những lời lẽ thô tục, chửi rủa gia đình ông Nam rồi ra tay đánh vợ.

Không những vậy, anh ta còn ra tay đánh con gái út của cha vợ khi cô này đi làm về. Chứng kiến cảnh ấy, ông Nam lấy dao đuổi đánh con rể. Khi nạn nhân chết, ông mang xác đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bố vợ chém chết con rể rồi mang xác đi tự thú: Đáng thương hay đáng trách?(VietQ.vn) - Không ai có thể ngờ người đàn ông vốn hiền lành, ít nói lại lạnh lùng lại đâm những nhát dao chí mạng vào đầu người con rể gây chấn động dư luận.

Lâm Anh (T/h) 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang