Vụ chém cả nhà ở Tây Ninh: Con gái mang bầu chưa biết mẹ đã mất

author 13:14 23/08/2015

(VietQ.vn) - "Cái chính là hiện tại gia đình, người thân ai cũng muốn giấu không cho vợ tôi biết là mẹ vợ đã chết trong vụ án mạng thương tâm”, chồng nạn nhân trong vụ án mạng 3 người bị chém ở Tây Ninh.

Theo tin tức từ báo VTC News, chiều 22/8, tại Phòng cấp cứu đặc biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5 (TP.HCM), anh Phạm Thanh Bình (24 tuổi, quê Tây Ninh) cùng mẹ thay nhau chăm sóc chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (24 tuổi, quê Tây Ninh, vợ anh Bình, là nạn nhân trong vụ án mạng 3 người bị chém ở Tây Ninh) đang mang bầu 8 tháng.

Vẻ mặt chị Châu xanh xao, đau đớn, thai phụ vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng sau vụ chém giết rợn người mà chị là nạn nhân, nhân chứng. Cố tựa người vào thành giường bệnh, hai chân cứng đơ do kẹp nạng phẫu thuật, chị Châu buồn bã, thở dài, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.

“Tôi muốn kéo mọi người ra nói chuyện riêng, không thể hỏi trực tiếp vợ tôi được, do vợ tôi còn sốc, tâm lý chưa ổn định, lại đang mang bầu sợ ảnh hưởng thai nhi. Và cái chính là hiện tại gia đình, người thân ai cũng muốn giấu không cho vợ tôi biết là mẹ vợ đã chết trong vụ án mạng thương tâm” – anh Bình buồn rầu nói.

 

Ban đầu, dự định các bác sỹ mổ lấy thai nhi ra trước rồi mới đến mổ chân thai phụ nhưng do hoàn cảnh gia đình, tài chính khó khăn nên anh Bình mong muốn bác sỹ bằng mọi giá phẫu thuật cứu chân vợ mà không cần phải mổ lấy con ra.
Chị Châu được chồng chăm sóc tại bệnh viện

Chị Châu được chồng chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

"Nếu mổ lấy con ra sớm, phải có người chăm sóc, bé lại nằm một nơi khác, tốn nhiều tiền nên tôi cầu cứu bác sỹ xem có cách gì tối ưu để con tôi vẫn nằm trong bụng trong quá trình phẫu thuật. May mắn lần phẫu thuật đã ổn" - anh Bình tâm sự.

 

Vụ truy sát do người hàng xóm của gia đình là nghi phạm Phạm Thành Tây (37 tuổi) gây ra. Sau khi chém người xong, Tây thản nhiên vác rựa về nhà nằm cho đến khi bị công an địa phương bắt giữ. Dù được anh Bình tri hô và nhờ hàng xóm hỗ trợ đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị nhiều vết chém chí mạng, bà Lê Thị Gái (49 tuổi) đã không qua được nguy kịch, báo Dân trí đưa tin. 

Ông Nguyễn Hoàng Thành (60 tuổi) bị một vết chém sâu trên đầu hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi. Theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Ngọc Hảo, con dâu nạn nhân cho hay, sau khi cơ quan chức năng tiến hành giải phẫu pháp y, gia đình đã đưa thi thể bà Gái về nhà lo hậu sự.

“Từ trước đến nay, gia đình tôi sống hòa thuận với xóm giềng không xảy ra mâu thuẫn gì. Chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra về nguyên nhân dẫn tới việc ông Tây vác rựa sang chém gia đình mình.”

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn, hỗ trợ 8 triệu đồng mai táng phí cho người đã khuất và chi phí điều trị cho bố con ông Thành.

Ông Phan Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu cho biết, nhà nghi phạm Tây và gia đình nạn nhân ở cạnh nhau. Từ trước đến nay vẫn chưa nghe hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn gì. Bởi vậy, việc Tây dùng rựa sát hại 3 người trong gia đình khiến người dân nơi đây hết sức bất ngờ. Ông Tân cũng cho biết thêm, từ lâu Tây có biểu hiện trầm cảm, không giao tiếp với người ngoài, suốt ngày chỉ ở nhà.

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang