Vụ dao đâm xuyên sọ bé trai: Đình chỉ bị can vì tâm thần phân liệt

author 17:19 28/10/2015

(VietQ.vn) - Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Người đâm xuyên sọ não bé Dương Minh Phát 11 ngày tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt. Chúng tôi đang làm thủ tục đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nguyễn Thị Vân".

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, “Chúng tôi đang làm thủ tục đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nguyễn Thị Vân ở Bến Tre, người đâm xuyên não bé Dương Minh Phát hồi tháng 8 vừa qua. Đồng thời, sẽ đưa bà Vân đi chữa bệnh bắt buộc”, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nói với PV Tiền Phong vào chiều 27/10.

Theo Đại tá Ngân, sau khi có kết quả giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam cho thấy: trước, trong và sau khi gây án, bà Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, ngụ ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre), người đâm xuyên sọ não bé Dương Minh Phát 11 ngày tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt. Hiện bà Vân vẫn còn đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).

bị can Nguyễn Thị Vân

Bị can Nguyễn Thị Vân bị tâm thần phân liệt. Ảnh: Tiền Phong

Về phía cháu Dương Minh Phát, hơn 2 tuần nay cháu Dương Minh Phát ít bú nên chậm lớn trong khi đầu nghiêng sang một bên, mắt trái bị dao đâm thường bị chảy nước mắt. Người nhà cho biết, sau khi xuất viện sức khỏe của bé Phát (bị người đàn bà lạ dùng dao đâm xuyên não khi mới 11 ngày tuổi) hồi phục khá tốt. Tuy nhiên những biểu hiện bất thường gần đây khiến mọi người lo ngại di chứng ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu, báo VnExpress đưa tin. 

Mẹ bé nói: “Cháu cân nặng hơn 5 kg, nhưng hơn 2 tuần nay bú ít hơn trước, đêm cũng ngủ ít nên không tăng cân. Đầu bé bị niểng sang một bên còn con mắt bị dao đâm thì thường xuyên chảy nước mắt”. Một tuần trước, cơ quan điều tra đã đưa bé đi giám định tỷ lệ thương tật, hiện chưa có kết quả". 

Theo mẹ bé, tái khám lúc cháu được 2 tháng rưỡi, bác sĩ nói triệu chứng niểng đầu, chảy nước mắt là do ảnh hưởng vết thương, cần tiếp tục theo dõi để có biện pháp xử lý phù hợp. "Tôi vẫn thấy lo lắm cho sức khỏe của con”, người mẹ chia sẻ.

Thu Hường (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang