Vụ thảm sát ở Bình Phước: Đồng phạm sợ Nguyễn Hải Dương 'giết' nếu không nghe lời

author 14:19 17/12/2015

Tại phiên tòa hôm nay (17/12), bị cáo Vũ Văn Tiến khai rằng do bị Nguyễn Hải Dương uy hiếp tinh thần nên phải làm theo "nếu không sẽ bị giết".

Bị cáo Vũ Văn Tiến khai trước tòa

Sáng nay (17/12), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến  và Trần Đình Thoại với cáo buộc gây ra vụ thảm án khiến 6 người trong gia đình đại gia gỗ Lê Văn Mỹ tử vong.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại bị truy tố hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Việc truy tố hai tội danh này được căn cứ theo khoản 1 điều 93 và điều 133 Bộ Luật Hình sự. Bị truy tố ở khoản 1, điều 93 (quy định về tội “Giết người"), các bị can đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Khai tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Tiến nói rằng anh ta bị đầu vụ Nguyễn Hải Dương khống chế tinh thần: "Tôi phải làm theo lệnh của Dương nếu không sẽ bị giết chết".

Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: "Về thể trạng, hai người gần như ngang nhau. Tại sao bị cáo Tiến lại sợ Dương?". Bị cáo Tiến cúi đầu rồi lí nhí: “Do bị cáo Dương uy hiếp tinh thần”.

Bị cáo Tiến khai báo khi đi cùng Dương đến nhà ông Lê Văn Mỹ lúc rạng sáng 7/7, bị cáo không hay biết gì về kế hoạch của Dương. Sau khi thấy cháu Vỹ bất tỉnh, Tiến đã kêu Dương bỏ về: “Giờ về đi, thằng nhỏ còn sống còn cứu được đó”. Dương quát: “Tao đã bàn với mày như vậy rồi giờ sao về được; về là hư chuyện của tao hết”. Sau đó, Dương đã dùng dao đâm chết cháu Vỹ.

Bị cáo Tiến cũng khai trước tòa rằng sau khi Vỹ chết, bị cáo tiếp tục kêu Dương về nhưng Dương không đồng ý.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về hành vi sát hại những người còn lại, Tiến kể lại rành mạch quá trình cùng Dương gây án. Tuy nhiên, nhiều lần Tiến khai rằng do bị Dương uy hiếp tinh thần nên mới thực hiện hành vi giết người.

Vũ Văn Tiến cũng khai rất sợ hãi khi chứng kiến Dương sát hại từng người trong gia đình ông Mỹ. Tòa hỏi: “Bị cáo nói sợ sao bị cáo không chạy, trong khi Dương dẫn bà Nga đi kiếm tiền thì bị cáo vẫn có thể chạy thoát được, sao bị cáo không chạy?”. “Khi đó, Dương khống chế tinh thần bị cáo nên bị cáo không dám chạy. Dương cầm con dao Thái Lan cứ nhìn chằm chằm vào mặt bị cáo nên bị cáo sợ nếu chạy Dương sẽ giết cả bị cáo luôn…” – Tiến khai trước tòa.

Theo Tiền Phong


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang