“Vừa đi vừa khóc”: những câu thoại bất hủ của anh chàng Lố
Vừa đi vừa khóc tập 30: Lương Mạnh Hải bất ngờ muốn hôn bạn trai
Vừa đi vừa khóc: Minh Hằng ngồi trên đống lửa vì sợ lộ giới tính thật
Vừa đi vừa khóc tập 28 Lố xé tan áo khiến Đông Dương lộ hàng
Vừa đi vừa khóc: Lố bất ngờ phát giác ra giới tính thật của Dương
Ngay từ khi vừa lên sóng, “Vừa đi vừa khóc’ đã chiếm trọn được trái tim khán giả. Từng nhân vật bộc lộ tính cách riêng rất thú vị: một Đông Dương (Minh Hằng) nhanh nhẹn, hoạt bát, một Hải Minh yếu đuối, hay khóc, bà nội siêu nhí nhảnh, một cô Thêu mê trai “bá đạo”, một cô Lụa “tưng tửng”, mộ chàng bán cá “lố ơi là lố”…Mỗi nhân vật như một nét vẽ, tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Một điều thú vị khác ở bộ phim này là những câu thoại vô cùng ấn tượng và có một không hai. Đặc biệt anh chàng Lố là người luôn tạo ra tiếng cười cho khán giả bằng những câu nói ngây ngô và siêu độc.
Chuyện tình Lố - Thêu trong "Vừa đi vừa khóc" khiến khán giả cười nghiêng ngả
Nhân vật Lố đã khiến khán giả cười nghiêng ngả với màn tán tỉnh có phần “sến sẩm” dành cho Thêu. Mặc dù người trong mộng tức tối, anh chàng vẫn nhẹ nhàng và không chút ngại ngùng liên tục nói “anh yêu em lắm mà Thêu”.
Mỗi khi tỏ tình với Thêu, anh chàng đều dùng lời lẽ rất “sến”:
“Anh thấy anh cũng dễ thương mà. Anh dễ thương nè, em cũng dễ thương nè. Hai đứa mình mà yêu nhau thì sẽ thành một cặp mà người ta gọi là trai sắc mà gái cũng sắc luôn, hợp nhau quá đi đó Thêu”
“Thêu yêu của anh, anh yêu Thêu đã tròn 2 năm rồi. Chính xác là 672 ngày rồi. Kể từ giây phút đầu tiên ấy, anh biết trái tim anh đã thuộc về Thêu. Anh yêu Thêu nhiều lắm, yêu quá chừng. Và anh biết, suốt cả cuộc đời này, anh chỉ yêu mình Thêu thôi”
Anh chàng cũng thể hiện sự tức giận khi bị Thêu từ chối:
“Cái thằng Đông Dương nó ẻo lả vậy, em lấy nó về rồi em với nó ngồi thêu với nhau à? Rồi đứa nào làm vợ? Em mà lấy nó, trước sau gì cũng có ngày em chạy qua nhà anh, khóc hu hu: Anh Lố ơi, thằng chồng em nó có bạn trai rồi. Em hối hận quá, biết vậy hồi xưa em lấy anh”
Và Lố còn mắng Thêu là "đứa ngu nhất quả đất, ngu tàn bạo vô nhân đạo, ngu hết chỗ nói..." nếu lấy Đông Dương.
“Anh tìm nhầm người rồi.” “Nhầm cái cục gạch”.
“Tao sẽ đánh cho mày hết dương thành âm luôn.”
“Không được khóc, Lố ơi! Đàn ông không được khóc. Mình phải giải quyết vụ này theo cách của đàn ông mới được”
Vừa đi vừa khóc: Lố mặt giày đeo bám Thêu
Hương Mi(t.h)