Xe máy bị mất gần 1 năm tình cờ được ‘tìm thấy’ giữa đường

authorViết Cường 06:04 08/05/2015

(VietQ.vn) - Đang đi đường thì thấy người lạ đi chiếc xe máy của gia đình bị mất năm ngoái. Sự việc được báo với công an, đối tượng trộm xe đã bị bắt

Công an Hải Phòng cho biết, công an xã Thủy Sơn vừa phá được vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Vào 16h ngày 2/5, anh Phạm Quốc Phong, sinh 1987, ở thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, tình cờ phát hiện tại ngã tư thôn Trịnh Xá, xã Thiên Hương (Thủy Nguyên), một thanh niên đi chiếc xe máy Airblade BKS: 16P1-6088 của chính gia đình anh đã bị mất trộm vào đêm ngày 25/8/2014. Sau đó, anh Phong đã trình báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Ban CAX Thủy Sơn đã phối hợp với gia đình anh Phong yêu cầu người thanh niên điều khiển chiếc xe máy trên cùng phương tiện về trụ sở Ban Công an xã để làm rõ. Tại đây, người thanh niên khai là Ngô Văn Phước, sinh 1977, ở xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, còn chiếc xe thì mượn của anh Nguyễn Văn Huỳnh, sinh 1972, hiện là chủ tiệm cầm đồ “Văn Huỳnh”, ở thôn Tiến Cập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão. Tiếp tục cử lực lượng xác minh tại xã Mỹ Đức, Ban CAX Thủy Sơn nắm được thông tin: ngày 28/8/2014, chiếc xe Airblade BKS: 16P1-6088 được Nguyễn Văn Tiến, sinh 1990, ở thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, đem đến tiệm cầm đồ Văn Huỳnh “cắm”.

trộm cắp xe máy tại hải phòng

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an

Qua xác minh, Tiến từng có 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và hiện sống cùng bố đẻ và dì ở thôn Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. Đi sâu thu thập thông tin, xác định Tiến đang có mặt tại một đám cưới ở địa phương nên ngày 4/5, Ban CAX Thủy Sơn quyết định triệu tập đối tượng. Sau một hồi quanh co khai báo, cuối cùng Nguyễn Văn Tiến buộc phải thú nhận là thủ phạm trộm cắp chiếc xe máy BKS: 16P1-6088.

Tiến khai, vào đêm 25/8, Tiến cùng Nguyễn Thế Anh, sinh 1989, cùng ở thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, bàn bạc đi xe máy sang huyện Thủy Nguyên tăm tia trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà ông Phạm Văn Hồng, sinh 1960 và vợ là bà Trần Thị Duyên, sinh 1964, ở thôn 7, xã Thủy Sơn (bố mẹ anh Phong) thì chúng phát hiện cửa tầng 2 mở. Thấy sơ hở, Tiến cùng Thế Anh vào nhà và dắt chiếc xe máy đi cầm cố. 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang