Xót thương cô gái xinh đẹp bị người yêu dùng xăng đốt đã ra đi mãi mãi
Đau đớn nhìn thiếu nữ xinh đẹp biến dạng vì bị người yêu tạt xăng đốt
Rùng mình lời khai của kẻ tạt xăng thiêu sống 2 mẹ con người tình
Vụ 2 mẹ con bị tạt xăng đốt: Bi kịch từ cuộc tình của mẹ
Theo tin tức từ báo VTC News, gia đình nạn nhân Đỗ Thị Phụng cho biết, rạng sáng 18/1, cô gái xinh đẹp 24 tuổi này đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng hồi sức cấp cứu (bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM).
Phụng khi chưa bị tạt xăng
Cùng ngày 18/1, Công an quận 3 (TP HCM) đã phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố Lương Ngọc Biển (SN 1995, ngụ Gia Lai) do có liên quan đến cái chết của chị Phụng.
Điều tra ban đầu, Biển và chị Phụng yêu nhau được khoảng 4 năm. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị Phụng nói lời chia tay. Biển không đồng ý và cố níu kéo tình cảm.
Ngày 18/12, Biển đến phòng trọ của chị Phụng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) chơi rồi tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 16h ngày 19/12, Biển mang can xăng xách từ bên ngoài vào phòng trọ rồi đổ vào người chị Phụng và bật quẹt đốt. Ngọn lửa bốc cao khiến chị Phụng nằm vật vã trên nền nhà. Biển hoảng hốt bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh nhưng ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra khắp phòng.
Người thanh niên này đã tông cửa bỏ chạy để mặc nạn nhân bị lửa đốt và chốt cửa lại. Người dân phát hiện sự việc nhanh chóng đưa chị Đỗ Thị Phụng đến bệnh viện cấp cứu. Biển cũng bị bỏng nên được nhập viện ngay sau đó, báo Petrotimes đưa tin.
Nguyễn Hương (T/h)