Tin tức

Tin trong nước

Hà Nội: 5 ngày sau bão số 3, nhiều nhà dân vẫn ngập úng

author 07:06 25/08/2016

(VietQ.vn) - Cơn bão số 3 đã đi qua nhiều ngày nhưng hàng trăm hộ dân thuộc Cụm 5 Tứ Liên – Hà Nội vẫn phải chịu cảnh nước ngập đến kinh hoàng.

Nước thải ứ đọng, mùi tanh xú uế bốc lên nồng nặc, học sinh đi thuyền hoặc lội bì bõm đến trường là tình cảnh của nhiều hộ dân Cụm 5 Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh:VnExpress
 
Người dân cho biết, tình trạng này kéo dài được gần một tuần, sau trận mưa lớn từ thứ 6 tuần trước. Tại ngách 45/124, có nhà vẫn bị ngập sâu 50 - 70 cm, thậm chí nước còn tràn vào nhà làm đảo lộn cuộc sống. Ảnh: Zing.vn

Chị Vũ Thị Thu (trú tại hẻm 36 ngách 45) cho biết, cách đây 3 ngày nước bẩn dâng cao 1 m, bốc mùi hôi thối, kèm theo nhiều muỗi tràn vào nhà, rất khổ sở. Ảnh: Zing.vn
 
''Năm trước nước tràn vào nhà cao khoảng 40 cm, gia đình hỏng bộ bàn ghế. Năm nay nước dâng cao trên 60 cm, ngập cả ổ điện tầng 1 nên chúng tôi không dám sử dụng điện. Nước sinh hoạt cũng không có vì toàn bộ hệ thống bể ngầm đều ngập'', bà Phạm Thị Bình ở số nhà 42 ngách 125/45 vừa kể, vừa kê đồ lên cao. Ảnh:VnExpress
 
Hộ dân ở số nhà 38 ngách 124/45 bịt kín cửa ra vào. Chủ nhân cho biết, mưa lớn sau bão khiến hầm để xe của gia đình bị ngập dù đã dùng nhiều biện pháp ngăn chặn. Để vào nhà và tránh bị bẩn, các thành viên phải đi trên ghế gỗ. Ảnh:VnExpress
 
Ngõ 124/45 đường Âu Cơ dài khoảng 400 m, trong đó khoảng 150 m cuối bị ngập 5 ngày nay. Ảnh:VnExpress
 
Các ngõ nhỏ tại cụm 5, tổ 36 bị cô lập. Người dân ít khi qua lại khu vực này vì mùi hôi thối, bẩn thỉu. Ảnh: Zing.vn
 
Để tới trường, học sinh bì bõm lội trong dòng nước đen ngòm. Ảnh:VnExpress
 
Trường dân lập Hàn Thuyên phải dùng thuyền đưa đón học sinh. Ảnh:VnExpress
 
Sát với đường vào cụm 5 là con mương và ao rộng, người dân phải dùng dây để phân mốc ranh giới nhằm tránh tai nạn. Ảnh:VnExpress
 
Chị Nguyễn Thị Thắm chia sẻ, năm nay là lần lụt thứ tư, lại là lần ngập sâu nhất. Cuộc sống gia đình chị thay đổi hoàn toàn, các con đi gửi, tối chỉ một người ở nhà trông nhà. Cách đây mấy hôm, hai mẹ con chị cõng nhau đi học bị ngã ướt hết. ''Trong nhà bị ngập cao hơn 70 cm nên gia đình phải gửi xe nhà người thân. Mỗi lần đi ra đi vào phải mang thêm chai nước để rửa chân chống ngứa'', chị nói. Ảnh:VnExpress
 
Nước ngập cũng khiến chú chó này khổ sở di chuyển vào nhà. Ảnh: Trí thức trẻ
 
Dọc khu vực ngập, nhiều túi rác trôi lềnh phềnh. Xung quanh muỗi và côn trùng bay tứ tung. Ảnh: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang