Tin tức

Tin trong nước

Quá trình từ chỉ đạo của Bí thư Thăng đến nhà mới cho mẹ VNAH

authorLâm Anh 15:06 01/06/2016

(VietQ.vn) - Sau chỉ đạo của Bí thư Thăng, 2 mẹ Việt Nam Anh Hùng đã có được đường bê tông và nhà mới khang trang

Ngày 18/2, trong chuyến thăm đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (có chồng và con là liệt sĩ) ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP HCM), thấy con đường dẫn vào nhà là đường đất nhỏ hẹp, tân Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo xã phải tráng bêtông ngay. Ảnh: VNE
Bí thư Thăng cùng đoàn công tác đi trên con đường sỏi đá dẫn vào nhà mẹ Em. ''Con đường chỉ vài chục mét, có thể làm nhanh nên phải giải quyết sớm để mẹ Nguyễn Thị Em và con cháu đi lại thuận tiện'', ông Thăng nói với lãnh đạo xã Tân Thông Hội. Ảnh: VNE
Tại nhà bà Lê Thị Kiều Oanh (có chồng và cha là liệt sĩ), thấy căn nhà xây từ năm 1992 khá xuống cấp, ông Thăng nói Bí thư Huyện ủy Củ Chi Lê Minh Tấn phải cho sửa sang, gia cố sớm. ''Đảm bảo điều kiện sống tốt cho gia đình chính sách là việc chúng ta phải làm thường xuyên'', ông dặn dò. Ảnh: Thanh Niên
Sau đó, chiều 19.2, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội, Củ Chi (TP.HCM), cho biết, chính quyền địa phương sẽ làm đường, sửa nhà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH) đúng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Ảnh: TTXVN
Sáng 22.2, sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, huyện Củ Chi đã khởi công làm đường vào nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Em và xây nhà mới cho bà Lê Thị Kiều Oanh. Ảnh: Thanh Niên
Nhà mẹ Oanh được thi công sửa sang ngày 22/2. Ảnh: Thanh Niên
Quá trình thi công diễn ra rất tích cực. Ảnh: TTXVN

 

Thời điểm đó, bên công trình bừa bộn, mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh xúc động chia sẻ, trước đây chỉ mơ ước trúng vé số mới có tiền cất nhà, nhưng nay nhờ Bí thư Đinh La Thăng mà mơ ước thành hiện thực, như được trúng số. Ảnh: DSPL
 
Còn mẹ Em cũng phấn khởi chia sẻ: “Mẹ rất vui. Nhà nước quan tâm tới mẹ mẹ rất biết ơn. Từ trước giờ đường đi rất bẩn và khó khăn, muốn làm nhưng không được. Giờ làm cũng vui lắm! Cảm ơn đồng chí Đinh La Thăng đã giúp đỡ gia đình. Mẹ cũng mừng, cũng vui!”. Ảnh: Tiền Phong
 Đến nay, sau gần 2 tuần hoàn thiện thi công, hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Emvà mẹ Lê Thị Kiều Oanh đã có đường bê tông và nhà tình nghĩa mới được hơn 2 tháng. Ảnh: PLO
Con đường bê tông đã sạch sẽ, tinh tươm. Đường vào nhà mẹ em dài 58 m, rộng 2,5 m được làm bằng bê tông, có kinh phí  từ 50-100 triệu đồng Ảnh: PLO
 
Nhà mẹ Lê Thị Kiều Oanh khang trang, được sửa sang lại với kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện 60 triệu đồng và 20 triệu do Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi đóng góp. Ảnh: PLO
 

 

Gương mặt rạng rỡ của mẹ Oanh trong căn nhà mới. Ảnh: PLO
 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang