7 hồ nước đẹp nhất thế giới

author 10:11 12/11/2012

(Vietq.vn) - Dù được thiên nhiên tạo nên hay đã có bàn tay con người can thiệp thì những hồ nước trong xanh, nhìn thấu tận đáy đẹp nao lòng này đều được đánh giá là những kì quan mang lại vẻ bình yên cho tâm hồn.

Hồ Moriane

 

Nằm trong thung lũng 10 đỉnh núi, hồ Moraine thuộc công viên quốc gia Banff, tỉnh Alberta, Canada sở hữu vẻ đẹp khó tả với không gian thiên nhiên hoang sơ, thoáng đãng. Hồ nước trong xanh bao bọc bởi dãy núi đá Canada Rocky xinh đẹp là địa điểm lý tưởng cho leo núi và những chuyến dã ngoại.

 

Cứ từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, băng tuyết trên núi Ten Peaks bắt đầu tan chảy, trút xuống lòng hồ tạo thành sắc xanh diễm lệ, cũng vì điều này mà hồ chỉ mở cửa đón du khách trong khoảng thời gian trên. Khi hồ đầy nước, nó có màu xanh ngọc bích, sắc xanh của hồ Moraine được tạo nên do sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời vào bột đá lắng đọng xuống lòng hồ.

Hồ Powel

 

Powell là hồ chứa nhân tạo lớn thứ hai tại Mỹ trên sông Colorado, thuộc vùng đất Glen Canyon xinh đẹp. Hồ có chiều dài 299km, rộng 40km, độ sâu trung bình 40m, độ sâu tối đa là 170 m và chạy dài hơn 3.000 km theo đường bờ biển.

Được hình thành bởi sự xói mòn đá sa thạch, chủ yếu do lũ lụt, nước mưa, Powell là một địa danh du lịch độc đáo và đẹp nhất ở Tây Nam nước Mỹ với 96 hẻm núi lớn nhỏ quanh hồ, một nơi lý tưởng để thám hiểm và thưởng thức cảnh đẹp. Đến đây, du khách có thể cắm trại, đi bộ đường dài ngắm cảnh hoặc chèo xuồng kayak xuyên qua con sông Colorado đầy màu sắc để ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng quanh hồ.

Hồ Plitvice

 

Plitvice là chuỗi hồ nằm trên dãy núi đá vôi ở Croatia gồm 16 hồ trong núi, hình thành nhờ một hiện tượng kỳ lạ. Mặt hồ chứa nhiều đá vôi Travectin, tích tụ từ canxi cacbonat, travectin giúp các loài rong rêu phát triển nhanh tạo ra những hàng rào ngăn cách và hình thành nên một chuỗi các hồ nước và thác nước. Từ xưa đến nay, dòng nước chảy cuốn theo lớp đá vôi làm vỉa đá travectin mỗi năm tăng lên 1cm và thắng cảnh ngày một hùng vĩ.

 

Nếu đến đây bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn những thác nước tung bọt trắng xoá, hít thở không khí trong lành và hòa mình vào chốn tiên cảnh kì thú. Theo ước tính, mỗi năm ở đây có khoảng một tỷ du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan.

Hồ Bled

 

Nằm ở phía Đông Bắc đất nước Slovenia, hồ Bled được đặt theo tên tòa lâu đài Bled nguy nga tọa lạc trên vách đá nhìn ra hồ, với một vẻ đẹp kỳ diệu, hiện lên hoàn hảo trong hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Đây là điểm du lịch nổi tiếng bởi nét thần bí kết hợp cùng phong cách hoàng gia cũng như nét văn hóa cổ xưa của lâu đài giữa hồ.

 

Hồ Bled là điểm lý tưởng để “đơm hoa kết trái” cho tình yêu đôi lứa, một địa chỉ quen thuộc với khách du lịch, họa sĩ và người yêu thích thể thao. Nó cung cấp các hoạt động thể thao như golf, đi dạo bằng thuyền, chèo thuyền, câu cá, cưỡi ngựa và leo núi. Trên hồ có một hòn đảo với 99 bậc thang để đi lên một lâu đài được xây dựng tại đây và theo một truyền thống đẹp và cảm động, chú rể sẽ bế cô dâu của mình lên các bậc thang này vào ngày cưới của họ.

Hồ Tahoe

 

Là hồ nước ngọt ở dãy núi Sierra Nevada của Mỹ, Tahoe nằm dọc theo biên giới giữa hai bang California và Nevada, phía Tây thành phố Carson, Nevada. Hồ có màu nước trong xanh như ngọc bích, êm đềm soi bóng những rừng thông ngút ngàn xa tắp.

Bao quanh hồ Tahoe là những dãy núi đẹp trải dài khoảng 35,2km. Mặt nước trên hồ có màu xanh khác nhau, gần bờ có màu xanh lá cây nhưng ra xa thì nước có màu xanh lục rất đậm. Hồ Tahoe ngày xưa vốn là miệng núi lửa nên rất sâu, chiều sâu trung bình của hồ khoảng 300m và nơi sâu nhất là 514m.

 

Điều đặc biệt, Tahoe là một trong số hiếm các hồ trên thế giới có độ tinh khiết của nước trong hồ đạt tới 99,9%. Nước ở đây trong như tinh thể pha lê, đến mức có thể nhìn rõ một cái đĩa trắng dưới đáy.

Hồ Louise

 

Louise, hồ nước tạo thành bởi sông băng tan, nằm giữa một thung lũng lớn bao quanh bởi ba ngọn núi: Temple, Whyte, và Niblock. Hồ lúc đầu mang tên Emerald (ngọc lục bảo), sau đó được đổi tên thành Louise để tôn vinh công chúa Louise Caroline Alberta, con gái thứ tư của nữ hoàng Anh Victoria.

Nước hồ có màu xanh ngọc bích, màu xanh ấy được tạo nên bởi bột đá từ trên núi xuống, khi nước đá sông băng Victoria tan chảy xuống hồ. Bờ hồ dài hơn 500m, được xây thành thẳng tắp để du khách có thể đến đứng, ngồi quay phim hay chụp hình kỷ niệm.

 

Tại hồ Louise có ba điểm tham quan, làng hồ Louise, hồ Louise và khách sạn Hồ Louise. Mùa đông du khách đến đây trượt tuyết, câu cá trên hồ đóng băng hay trượt băng. Mùa hè họ đến đây đi bộ (hoặc đi ngựa) lên núi, chèo thuyền hay câu cá.

Hồ Heaven

 

Tọa lạc ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, hồ Heaven nằm trên đỉnh miệng núi lửa Baekdu, một ngọn núi có màu trắng quanh năm suốt tháng bất chấp trời có tuyết hay không vì bọt đá trên dốc núi. Độ sâu trung bình của hồ khoảng 200m, độ sâu tối đa 373m. Nước hồ khá lạnh, dưới 10 độ C ngay cả mùa hè.

Ngọc Anh (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang