Ấm lòng các bệnh nhân nghèo, người vô gia cư tại phiên chợ Tết 0 đồng
Tết ông Táo: Cách lau dọn bàn thờ để không bị ‘tán lộc, động tài’
Tết Mậu Tuất 2018: Bưởi Diễn chưa ‘trưng’ đã chuẩn bị ‘cháy hàng’
Sốc: Thưởng tết 2018, mỗi người nhận được bao tải tiền
Tại phiên chợ, các mặt hàng như quần áo ấm, chăn bông, bánh chưng, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, nước mắm, dầu ăn, đỗ xanh, măng miến, hoa quả, đồ gia dụng… là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đón Tết Mậu Tuất 2018. Những món quà này để dành bán cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo, người vô gia cư đang điều trị, sinh sống và làm việc tại Hà Nội với giá 0 đồng.
Phiên chợ Tết 0 đồng thu hút đông đảo người dân, người có hoàn cảnh đặc biệt trở về mua sắm
Tiếp nối chương trình chợ Tết 0 đồng được tổ chức lần thứ nhất năm 2017, năm nay Ban tổ chức (BTC) chương trình dự kiến sẽ thu hút và chia sẻ được với khoảng 3.000 đối tượng khách hàng tham gia phiên chợ.
Điều đáng quan tâm hơn là năm nay, chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp cho các khách hàng đều bảo đảm, các sản phẩm đều có tem, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ... Theo đại diện BTC, rút kinh nghiệm từ năm trước, lần này đã nắm bắt khá rõ các nhu cầu cần thiết của khách hàng, đó là những căn cứ để BTC lựa chọn cung cấp các nhu yếu phẩm phù hợp, sát với thực tiễn cuộc sống của các đối tượng khách hàng.
Bà Đoàn Thị Thanh Nga - thành viên BTC, để xác minh được các nhóm khách hàng này, BTC đã chủ động liên hệ với phòng công tác xã hội tại các bệnh viên để họ hỗ trợ cung cấp danh sách các bệnh nhân rồi phát cho họ tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có 10 ô, mỗi ô trị giá 50 nghìn đồng. Khi khách hàng đến phiên chợ, họ sẽ lựa chọn các món hàng khác nhau tùy thích rồi tích đủ 10 ô (tương đương với 10 loại sản phẩm). Xong rồi khách hàng sẽ giao nộp lại để BTC kiểm soát được số lượng thẻ phát ra.
Phiên chợ Tết 0 đồng còn có các mặt hàng như quần áo cũ, sách, truyện, đồ chơi trẻ em cho người nghèo thoải mái lựa chọn mà không bị tích vào 10 món hàng được mua.
Thay vì mang quà đến tận nơi để tặng, phiên chợ chính là cách để những khách hàng “đặc biệt” có cơ hội được mua sắm Tết, và tự lựa chọn các sản phẩm mà họ thực sự cảm thấy cần với mức giá 0 đồng… Đó chính là cách để giúp tạo thêm một niềm vui nhỏ bé, giúp các nhóm khách hàng này vơi bớt đi những gánh nặng trong cuộc sống và chào đón một cái Tết cổ truyền ấm áp hơn.
Bà Chu Thị Dần, quê Thái Bình chia sẻ: “Tôi sống ở đường Lê Thanh Nghị đã 11 rồi. Do mắc phải bệnh thận hành hạ nên tuần nào cũng phải chạy mấy thận mấy bận nên đành thuê căn phòng trọ nho nhỏ gần bệnh viện Bạch Mai để tiện qua lại điều trị. Hôm nay tôi tới đây chọn dầu ăn, thực phẩm và cái chăn bông... cũng lâu rồi chưa có dịp được tự tay sắm Tết, phiên chợ cho tôi cảm giác được tự tay mua sắm Tết mà không mất tiền, tôi vui vì thấy không khí Tết đã tràn về”.
Tính đến hết ngày 3/2, đã có 1.500 thẻ khách hàng được phát ra tương ứng với số lượng khách hàng đã được đón nhận những mặt hàng cần thiết tại phiên chợ.
Hôm nay, 4/2 phiên chợ sẽ tiếp tục được tổ chức cho đến cuối giờ chiều, và sẽ có khoảng 1.500 thẻ sẵn sàng phục vụ bà con tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.
Khuất Nguyên