Châu Kiều Oanh - Nữ cung thủ mang huy chương đầu tiên cho VN vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh
Lý lịch 'khủng' của Vũ Thành An - người cầm cờ cho Việt Nam tại SEA Games 29
Văn Hậu tỏa sáng, Công Phượng giải tỏa áp lực sau thắng đậm Đông Timor
Những VĐV ‘hot boy, hot girl’ của thể thao Việt Nam: Niềm hy vọng vàng trong SEA Games 29
Trong hành trình SEA Games 29, Đoàn thể thao Việt Nam đã ghi nhận thành tích đầu tiên của Châu Kiều Oanh thuộc môn bắn cung. Cô gái 20 tuổi đến từ Trà Vinh đã đem lại tấm huy chương bạc – huy chương đầu tiên về cho Việt Nam.
Châu Kiều Oanh năm nay 20 tuổi, đến từ Trà Vinh. Đây là lần đầu tiên cô nàng tham dự SEA Games với quyết tâm cao độ sẽ có huy chương để góp phần vào bảng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam.
Trong buổi thi đấu chiều nay, Châu Kiều Oanh đã thất bại với tỷ số 143-144 ở chung kết trước Sri Ranti của Indonesia sau năm lượt bắn và chỉ đứng vị trí thứ 2.
Châu Kiều Oanh mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 29
Chia sẻ sau trận đấu, Kiều Oanh nói rằng cô đã gặp áp lực về tâm lý, trước khi thi đấu đã không ngủ được vì lo lắng. Tuy nhiên, kết quả này cũng khiến cô gái trẻ tạm hài lòng.
Chia sẻ với phóng viên VnExpress ông Bùi Trường Giang - trưởng bộ môn bắn cung Tổng cục TDTT cũng dành lời khen ngợi cho vận động viên trẻ này: “Đây là lần đầu tiên Kiều Oanh tham dự SEA Games. Cô bé còn ít tuổi nhưng tinh thần rất tốt, lỳ lợm khi thi đấu. Thành tích của Kiều Oanh ở bán kết tương đương với cung thủ nam”.
Trước trận đấu, Kiều Oanh đã rất lo lắng
Ở độ tuổi 20 và chưa hề có kinh nghiệm thi đấu một giải lớn tầm khu vực, thành tích của cô gái xinh đẹp đến từ Trà Vinh khiến nhiều người rất nể phục.
Một số những hình ảnh Kiều Oanh thi đấu và giành huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Ngày mai, Kiều Oanh sẽ tiếp tục tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Với kinh nghiệm đã rút ra từ trận đấu hôm nay và sự củng cố tinh thần từ ban huấn luyện và chính mình, Kiều Oanh vẫn còn nhiều hi vọng về những tấm huy chương vàng khác.
Lăng Thị (T/h)