Đau xót 3 học sinh chết đuối trong hồ nước của nghĩa địa chiều 29 Tết

author 05:48 18/02/2015

(VietQ.vn) - Lúc 14g30 chiều nay (17-2), người dân địa phương tìm thấy thi thể ba học sinh tiểu học chết đuối tại một hồ nước ở nghĩa trang Phật giáo thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo tin tức mới nhất tử báo Tuổi trẻ, chiều 17-2, ba thiếu niên ở thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) rủ nhau đến hồ nước do dân đào lấy nước tưới hoa trong nghĩa trang Phật giáo tại địa phương để tắm và chết đuối. Thi thể ba nạn nhân được tìm thấy ngay sau đó. Người tại địa phương cho biết dù là hồ nước đào để tưới hoa, song có nơi sâu đến 3m và rất lạnh.

Ba nạn nhân cùng ngụ thôn Chính Nghĩa, gồm Trần Trịnh Minh Đức (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, TP Tuy Hòa), Nguyễn Đông Hải (học sinh lớp 5), Phạm Thành Trung (học sinh lớp 4, cùng Trường tiểu học Kim Vang, TP Tuy Hòa). Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13g30 cùng ngày, ba em học sinh trên cùng hai học sinh nữ đến chơi ở khu vực hồ nước gần nghĩa trang Phật giáo.

Người thân đau đơn trước sự ra đi đột ngột của 3 em học sinh

Người thân đau đơn trước sự ra đi đột ngột của 3 em học sinh. Ảnh: PLO

Trong lúc vui đùa, ba em học sinh nam rủ nhau xuống hồ tắm, mặc dù hai em học sinh nữ ra sức can ngăn. Do hồ nước sâu nên cả ba bị sụp, đuối nước. Khi hai em học sinh nữ kêu người đến cứu thì cả ba học sinh nam đã tử vong, báo Pháp luật Tp.HCM đưa tin.

Theo UBND xã An Phú, cả ba em học sinh tử nạn đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trong đó, em Trần Trịnh Minh Đức mồ côi cha khi mới hai tuổi, người mẹ hàng ngày đi làm thuê để nuôi con. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Hà


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang