Điều gì khiến Ngọc Trinh chiếm trọn trái tim của các vị đại gia?
(VietQ.vn) - Điều gì khiến Ngọc Trinh chiếm trọn trái tim của các vị đại gia, dù không phải người xinh đẹp nhất, không nóng bỏng nhất lại ngu ngơ.
Ngưỡng mộ gia đình toàn đại gia của bạn trai tin đồn Ngọc Trinh
Chân dung bạn trai tin đồn lớn hơn 45 tuổi của Ngọc Trinh
Những phát ngôn gây 'sốc' của Ngọc Trinh về chuyện tình với đại gia lớn tuổi
Ngọc Trinh có không ít mối tình với các đại gia trước khi đến với người tình tin đồn là tỉ phú Hoàng Kiều. Và đặc biệt, người sau luôn giàu hơn người trước (Ảnh: Trí thức trẻ)
Sau cuộc tình đổ vỡ với đại gia 8 năm, nhiều người nghĩ Ngọc Trinh đã hết thời
Ngọc Trinh không ngần ngại chia sẻ rằng mình là người thứ 3
Hơn nữa, Ngọc Trinh thật thà đến mức khi phát ngôn “Không tiền cạp đất mà ăn à?”. Chẳng có người phụ nữ nào dại dột tự nhận mình là yêu vì tiền. Và nhất là, chẳng có người phụ nữ nào dại dột tới mức tự nhận mình kém, chẳng giỏi gì ngoài giỏi ngoan. Sự thật thà của Ngọc Trinh chẳng phải “Ngu” đâu. Đấy là sự khôn ngoan, biết điều, biết trước sau, biết mình, biết người.
Theo Gia đình Việt Nam, Ngọc Trinh thừa nhận, có lẽ bạn trai yêu cô vì sự thật thà và dễ thương. Anh bảo nhìn cô ăn uống, hành động thường ngày hậu đậu nhưng rất đáng yêu. Anh không ngờ cô gái 27 tuổi như bà chủ thời trang đây mà trong sáng, nói chuyện thật thà như thế. Thực tế, không ai khen cô khéo léo, thông minh mà chỉ khen cô thật thà, hậu đậu nhưng lại rất đáng yêu.
Trong một bài phỏng vấn mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ có lời nhận xét về vợ của bạn trai đại gia khiến không ít người bất ngờ. Cụ thể, “nữ hoàng nội y” tâm sự : “Người phụ nữ có hiểu biết và tính cách hay như vậy, không phải ai cũng làm được”.
Một điều thật đặc biệt, Ngọc Trinh là một phụ nữ ngoan. Trong lúc yêu, cô luôn chung thủy với một người, không bao giờ yêu hai hay 3 người cùng một lúc. Lúc yêu, cô ân cần chăm sóc bạn trai rất chu đáo và luôn nói những lời ngọt ngào.
Theo Trí thức trẻ, Ngọc Trinh nói cô chỉ mong ngoan mãi. Cô không nói cô mong mình thông minh hơn. Bởi vì cô biết, “đàn ông họ cần người đàn bà đẹp, ngoan và chung thủy. Còn giỏi cũng được mà không giỏi cũng được.”
Quả thật, cô nói rất đúng, một người đàn ông bình thường có thể cần một người đàn bà giỏi đứng sau để hỗ trợ. Còn đàn ông đại gia họ cần một đàn bà giỏi để làm gì? Họ chỉ cần một cô gái đẹp, ngoan và chung thủy, biết nói lời ngọt ngào, biết gọi dạ bảo vâng, biết làm họ hài lòng, biết không làm họ bực bội bởi những câu hỏi đau đầu mà chỉ đàn bà thông minh mới hay hỏi. Để những lúc mệt mỏi chốn thương trường, họ có một chỗ thư giãn dành cho những lạc thú bình yên.
Thế nên, đừng hỏi vì sao một tỉ phú cỡ thế giới như Hoàng Kiều lại yêu Ngọc Trinh, nếu đó là sự thật. Bởi người đẹp không hiếm. Nhưng người đẹp ngoan và thấu tình đạt lý như Ngọc Trinh thì showbiz dễ có mấy ai.
Trần Thanh (t/h)









