“Đoàn làm phim” về chiến tranh tuổi 17
Nã đạn vào xe Lexus trên phố như phim hành động
Khoét tường vượt ngục như phim hành động
Ý nghĩa logo các hãng phim nổi tiếng Hollywood
Sau “Vừa đi vừa khóc” là bộ phim vừa cũ vừa mới
Tháng 7 năm nay, khi nhiều cô cậu vi vu các khu nghĩ dưỡng thì nhóm 11 bạn trẻ của trường THPT Hà Nội – Amstecdam lại cùng nhau đi tới Quảng Trị để tận mắt cảm nhận nỗi đau của chiến tranh.
Các em đã “đóng vai” như một đoàn làm phim thực sự khi đến phỏng vấn gần 30 gia đình cựu chiến binh và nạn nhân chiến tranh.
GS Phan Huy Lê và nhà sử học Dương Trung Quốc tới dự triển lãm "Đi qua chiến tranh"
Từ cuộc sống no đủ ở Hà Nội, các cô cậu học trò được cảm nhận sự thiệt thòi, thiếu thốn của người dân nơi khác. Đặc biệt là chứng kiến hậu quả chiến tranh để lại trong từng bàn tay, đôi mắt…của người dân.
Tất cả được ghi lại qua những thước phim nghiệp dư nhưng chân thật.
Các em đã chọn ra 50 bức ảnh để làm nên “event” đầu tiên của cuộc đời mình.
Triển lãm "Đi qua chiến tranh" tổ chức ở phố Tràng Tiền hết tuần này
GS Phan Huy Lê, trong buổi khai mạc triển lãm, đã nói: “Học sinh không thích môn sử vì những lý do ngoài lịch sử, vì sách giáo khoa, vì cách dạy. Còn lịch sử…vẫn hấp dẫn với giới trẻ. Các cháu đang thâm nhập lịch sử chiến tranh hiện đại…Tôi hy vọng những ý tưởng, đam mê và ước mơ tuổi 17 thể hiện trong cuộc triển lãm này sẽ mãi mãi là điểm sáng, nguồn động lực đi theo các cháu…”.
Hoàng Tuân