Mẹ đơn thân suýt mất hơn 8 nghìn tỷ vì bỏ quên vé số độc đắc trên ô tô
Xổ số Vietlott: Nhận giải 'khủng' 96,7 tỷ đồng, tỷ phú TP.HCM mua ngay nhà mới
Xổ số Vietlott: Hôm nay giải Jackpot có thể lên mức gần 40 tỷ đồng?
Xổ số Vietlott: Lĩnh thưởng tổng gần 100 tỷ, 4 tỷ phú mới xuất hiện trong 1 tháng
Xổ số Vietlott: Giải độc đắc hơn 34 tỷ đồng có tìm được chủ nhân?
Lerynne West - một bà mẹ đơn thân 51 tuổi, mua vé tại cửa hàng tổng hợp Casey ở thị trấn nhỏ Redfield, Iowa (Mỹ) trong khi lấy bánh pizza và cà phê cùng em gái mình. West nói rằng, đó là một ngày đặc biệt bởi vì cô đã mua căn nhà đầu tiên của mình và đang di chuyển đến đó.
West nghĩ mình đã đặt tấm vé số trong ví, nhưng trên thực tế cô đã vô tình để rơi nó trên sàn xe tải của em gái. Tấm vé số nằm đó trong vài ngày.
Khi một người bạn nhắn tin hỏi xem liệu cô có thắng xổ số hay không, West nói rằng mình chưa kiểm tra. Sau đó, cô liền lục ví và phát hiện tấm vé không có ở đó. Cô nhanh chóng gọi cho em gái và tìm được tấm vé.
Bà mẹ đơn thân nhận giải thưởng lớn trong tiếng reo hò cổ vũ. Ảnh: CNN
West nhìn vào bức ảnh tấm vé mà em gái gửi cho, kiểm tra các con số trên trang web xổ số, và điều cô không thể ngờ tới là mình đã thắng giải vô cùng lớn. "Tôi nói với em gái mình hãy lái xe và mang tấm vé tới ngay cho tôi! Tôi dặn em là hãy lái xe thật chậm!”, West nói.
Giải độc đắc của xổ số Powerball mà West trúng trị giá 688 triệu USD. Cô phải chia đôi giải thưởng với một người đã mua tờ vé trúng giải khác sống ở TP.New York. Do đó, tổng số tiền mà West nhận được là 343,9 triệu USD (tương đương hơn 8 nghìn tỷ đồng), giải thưởng xổ số lớn nhất từng được trao tại bang Iowa. Bà mẹ đơn thân West đã chọn lấy 198,1 triệu đô la một lần, thay vì lĩnh khoản tiền 343.9 triệu USD trong 29 năm.
West sinh ra và lớn lên ở Iowa. Cha cô là một thợ hàn và mẹ cô làm nội trợ, ở nhà chăm sóc cô và bảy anh chị em khác. West đã phải làm nông vất vả để hỗ trợ gia đình. Sau khi lấy chồng, West trở thành bà mẹ đơn thân nuôi ba con gái và làm việc trong ngành bảo hiểm. Cô có sáu đứa cháu. Cô chơi xổ số hai lần một tuần trong khả năng của mình.
West bắt đầu công việc là một nhà phân tích mua sắm cho Wellmark Blue Cross và Blue Shield vào tháng Chín. Sau khi trúng xổ số, cô đã xin thôi việc.
"Tôi biết trách nhiệm của mình là chi tiêu khoản tiền này một cách có ích và cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi", cô nói trong nước mắt hôm thứ Hai.
West đang thành lập tổ chức có tên gọi Callum Foundation, được đặt theo tên cháu trai của cô, người đã mất sau khi sinh vào tháng Tư. "Cậu bé được sinh ra vào tuần thứ 24 và chỉ sống một ngày", cô nói.
Tổ chức này sẽ cấp các khoản tài trợ ở Iowa và hơn thế nữa, tập trung vào "đói nghèo, giáo dục, phúc lợi động vật và các vấn đề cựu chiến binh".
Nhưng trước nhất, việc đầu tiên cô sẽ làm để tiêu số tiền là mua một chiếc xe mới – nơi có thể chứa tất cả các cháu của mình.
Khánh Hồng (theo CNN)