Ngọc Trinh: 'Tôi nhập hàng fake nhưng xài hàng hiệu'

author 07:26 29/04/2014

'Nữ hoàng nội y' giãi bày trước những thông tin chỉ trích chuyện cô mua hàng giả để bán.

Sự kiện:

Mới đây, những hình ảnh Ngọc Trinh và chị gái đi mua sắm tại một chợ chuyên bán hàng fake của Quảng Châu đã được chia sẻ khá nhiều trên mạng. Trong ảnh, cô đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng vẫn bị nhận diện nhờ làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh quen thuộc. Những bức ảnh trên khiến Ngọc Trinh gặp phải chỉ trích vì cổ suý cho thói quen dùng hàng nhái.

Bên cạnh đó, các độc giả cũng hoài nghi về giá trị thật sự của những chiếc túi xách vài trăm triệu mà Ngọc Trinh thường sử dụng. Một số khán giả cũng cho rằng, cô đã mua hàng nhái để bán lại với giá "hàng thật".

Ngọc Trinh thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với PV, Ngọc Trinh cho biết, quan điểm kinh doanh của cô là không bao giờ "treo đầu dê bán thịt chó". "Tôi luôn xác định rõ đối tượng khách hàng của mình là những người có thu nhập vừa phải nên không chủ tâm nhập hàng hiệu đắt tiền. Hàng fake cũng có năm bảy loại. Những mặt hàng này tôi trực tiếp chọn lựa để đảm bảo chất lượng chứ không ngồi ở nhà chờ người ta ship về. Khách của tôi đều biết rõ nguồn gốc và giá trị của từng mặt hàng".

Người mẫu chia sẻ, cô không ngại với những chỉ trích cổ suý cho hàng nhái, miễn khách hàng của cô vui là được. "Tôi vẫn chi vài trăm triệu để mua vài chiếc túi Hermes, vì tôi có điều kiện. Nhưng những khách hàng của tôi thì không. Đâu có ai cấm tôi xài hàng thật thì không được bán hàng fake".

Người đẹp cho rằng, cô không làm điều gì xấu nên khi biết mình đang bị chụp lén bởi những người khách Việt Nam, cô cũng mặc kệ. Ngọc Trinh chỉ lo lắng chuyện lần này lại ảnh hưởng đến các kế hoạch chung của công ty Venus. "Số tôi là số thị phi nên lần nào sắp đến 'Đêm hội chân dài', tôi cũng bị vướng vào các scandal từ trên trời rơi xuống", Ngọc Trinh nói đùa.

Từ khi nổi tiếng, Ngọc Trinh rất tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện cho các anh chị của mình có công việc ổn định. Cô cũng mời chị về làm quản lý cho shop thời trang thứ hai của mình tại Sài Gòn. Trước đó, cô vẫn đến phụ chị gái bán quần áo ở một quầy hàng trong chợ An Đông những khi rảnh rỗi.

Theo Ngoisao.net


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang