Nostradamus và lời tiên tri năm 2012

author 22:19 24/10/2012

(VietQ.vn) - Năm 2012 bị gọi là năm thảm họa, thậm chí có dự đoán về ngày tận thế vào năm này. Rất nhiều các nhà tiên tri, nhà khoa học được trông chờ sẽ tiên đoán điều gì đó về năm 2012 và mọi người đều háo hức với những dự đoán của họ.

 Trong bài viết lần này, Genk sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới Nostradamus và dự đoán của ông về năm 2012 của chúng ta.

 

Nostradamus, tên thật là Michel de Nostredame. Ông là một dược sĩ và nhà tiên tri người Pháp, cũng là tác giả của cuốn Lời tiên tri (Les Propheties) hay còn gọi là Những thế kỉ - một bộ sưu tập lừng danh tiên tri của ông được xuất bản năm 1555. Quyển sách là tập hợp những bài đoản thi gồm 4 câu, mỗi nhóm 100 câu nói về một thế kỷ.

Lời lẽ trong quyển sấm ký này mơ hồ, khó hiểu, chúng miêu tả những biến cố được tiên kiến sẽ xảy đến cho thế giới từ giữa thế kỷ 16 đến ngày tận thế, theo dự kiến là vào năm 3797 CN. Nhiều người đã luận giải những lời sấm trong quyển Những Thế Kỉ, liên hệ chúng với các sự kiện đã xảy ra từ thời Nostradamus đến nay và tiên liệu những biến động có thể sẽ xảy đến cho nhân loại (nguồn: Wikipedia)

Sau vụ khủng bố năm 2001, nhiều người tin rằng Nostradamus đã có những dự đoán về sự kiện 11/9 qua bốn câu thơ :

Tại thành phố York sẽ có sự sụp đổ lớn

Hai anh em sinh đôi bị xé nát do hỗn loạn

Khi thành trì đổ vỡ người lãnh đạo tối cao sẽ thất bại

Cuộc chiến lớn thứ ba sẽ bắt đầu khi thành phố bùng cháy

Cũng có những sự hoài nghi rằng tiên đoán của ông chỉ là một điều trùng hợp. Nhưng dù sao danh tiếng và khả năng của ông cũng thu hút thật nhiều mối quan tâm... Phần lớn câu chữ ông viết trong cuốn sách mang lời lẽ khá mơ hồ và chỉ giới hạn trong 4 câu. Mọi người lý giải rằng sự tiên đoán của ông cũng chỉ mang tính mô phỏng. Thời đại của ông chịu sự đàn áp về tôn giáo và chính trị rất dữ dội nên ông phải tìm cách mô tả tương lai khéo léo. Một số người gọi ông là bộ hạ của Satan, kẻ bịp bợm, tên dở điên dở khùng; nhưng giới quý tộc thượng lưu lại tấm tắc ca ngợi khả năng “thần linh ứng cảm” thể hiện trong những điều ông viết.

Thật may mắn rằng Hoàng hậu Catherine de Medicis, vợ vua Henri II lại rất tin tưởng Nostradamus, việc này tạo ra một chút hậu thuẫn để ông có thể thực hiện được khả năng của mình. Qua nhiều nghiên cứu, tư liệu cho thấy nhà tiên tri đã nhìn trước được cái chết của chính mình, vụ ném bom Trân Châu Cảng, cuộc Cách Mạng Pháp, cái chết của vua Henri… Rõ ràng người ta tin và sùng mộ ông không phải không có lý do.

 

Để chứng minh cho tài năng của ông, hãy xem xét thêm một vài ví dụ nữa. Dự đoán về cuộc đại hỏa hoạn ở London năm 1666, ông đã viết:

Máu của thần công lý sẽ bao phủ London

Thành phố sẽ cháy vào năm 66

Vị phu nhân mất địa vị tối cao

Và nhiều nơi bị hủy hoại.

Hay về Napoleon:

Hoàng đế vĩ đại sẽ khởi đầu với một vị trí thấp kém

Và nhanh chóng trở nên lớn mạnh

Nơi nhỏ hẹp sẽ trở thành trung tâm

Khi ông giành được quyền lực tối cao.

Ông hoàng chiến bại bị lưu đày ở Elba

Sẽ trở về Marseilles qua vịnh Genoa

Nhưng không vượt qua được các thế lực ngoại bang

Tuy thoát chết nhưng vẫn phải đổ máu

Trong những lời tiên tri này, không phải từ ngữ nào cũng nhấn mạnh vào sự kiện sẽ xảy ra. Nhưng nhìn một cách khái quát, chúng ta sẽ nhận thấy điểm trùng khớp và mấu chốt. Có thể giải đoán lời của ông theo nhiều cấu trúc khác nhau, thường khi sự kiện xảy ra rồi quay lại đối chiếu mới thấy đúng.

 

Xem xét những gì Nostradamus nói về năm 2012, chúng ta sẽ hiểu lý do vì sao nhiều người nghĩ năm nay là năm đại họa. Tất nhiên khởi nguồn của suy nghĩ đó vẫn là sự kết thúc của lịch Maya và ngày 21/12/2012. Nhiều nhà tiên tri khác cũng đưa ra các tiên đoán, có người nói đây là ngày tận thế, có người lại chỉ đề cập năm nay sẽ xảy ra chuyện tệ hại… Không biết là xui xẻo hay may mắn, nhưng Nostradamus cũng có những đề cập nhất định về năm 2012 trong cuốn Những thế kỉ. Chính xác thì năm 2012 không được nói đến một cách chính xác trong cuốn sách. Nhưng qua một số cơ sở, ông có nhắc đến sao chổi, sự va chạm. Hãy thử xem xét bản dịch sau trong phần 5 cuốn sách:

Ở nơi yên bình, mặt trời mặt trăng chiếu rọi

Sự sụp đổ bắt đầu đến

Bầu trời sẽ thay đổi vận mệnh bởi nó

Một thứ như viên đá thứ bảy

Có vẻ rằng “nó” ở đây ám chỉ một sao chổi khổng lồ sẽ tiêu diệt “nơi yên bình” được chiếu rọi là thế giới văn minh loài người. “Sự thay đổi” ở đây có vẻ là một cách nói mơ hồ của nhà tiên tri. Nếu theo như những câu chữ trên thì lời tiên tri rất mơ hồ và chỉ ra xu hướng là có sự việc lớn lao sẽ xảy ra. Để tránh bị lôi thôi với giáo hội (công giáo), ông đã phải sử dụng nhiều biện pháp che đậy như ví von, ẩn ngữ, chơi chữ, pha trộn thêm ngôn ngữ khác như tiếng Hy Lạp, La-tinh, tiếng Ý vậy nên không thể kết luận khẳng định được. Dù sao cũng không có căn cứ chính xác về sao chổi hay va chạm vì những điều nói trên chỉ là phỏng theo.

 

 

Lê Giang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot