Quên Pokémon đi, Ánh Viên mới là người đang cần được quan tâm !

author 06:09 10/08/2016

(VietQ.vn) - Ánh Viên đôi mắt rớm lệ nói lời xin lỗi tới người hâm mộ khi đánh mất chiếc vé bước vào vòng chung kết Olympic 2016.

Sáng 09/08, Nguyễn Thị Ánh Viên đã kết thúc hành trình Olympic 2016 với nội dung 200m hỗn hợp khi chỉ xếp 7/7 trên bảng thành tích. Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở lượt bơi thứ 3, đường bơi số 7 tại nội dung 200m hỗn hợp nữ.

Với thành tích 2 phút 16 giây 20, kình ngư của thể thao Việt Nam đã đánh mất chiếc vé vào bán kết. Cô đứng thứ 33/39 VĐV thi đấu ở vòng loại. Thành tích của Ánh Viên kém cả kỷ lục SEA Games 28 của cô là 2 phút 13 giây 53. Về nhất trong lượt bơi này là Maya Dirado của Mỹ, với thành tích 2 phút 10 giây 24.

Bảng thành tích lượt bơi số 3 - Ánh Viên không vượt qua được vòng loại 

Phần thi ở vòng loại 200m hỗn hợp tối 8/8, Ánh Viên cán đích ở vị trí áp chót lượt ba, với thời gian 2 phút 16 giây 20, kém xa thành tích 2 phút 12 giây 33 mà cô lập ở Cup thế giới năm 2015. “Cảm giác khi bơi của tôi không tốt, vì vậy thành tích khá tệ”.

Thất bại ngay từ ngày đầu tiên, có lẽ kình như sinh năm 1995 đã phải chịu rất nhiều tâm lý. Nguyễn Thị Ánh Viên với đôi mắt như chực khóc chia sẻ với Vnexpress: “Olympic Rio 2016 là giải đấu thất bại của tôi. Tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai để không lập lại thất bại tương tự. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm không tốt”

Ánh Viên khóc ngay sau khi chạm đích 

Theo danh sách đăng ký, trong buổi thi sáng ngày 09/06 hôm nay, cô gái vàng của thể thao Việt Nam – Nguyễn Thị Ánh Viên được quyền tranh tài ở bốn nội dung tại Olympic Rio 2016 là 400m hỗn hợp, 400m tự do, 200m hỗn hợp và 200m tự do. Tuy nhiên, vào phút cuối cô quyết định bỏ nội dung 200m tự do.

Theo chia sẻ với báo Vnexpress, Ánh Viên cho biết lý do mà cô không thi đấu nội dung vốn không phải sở trường là để tập trung toàn bộ sức cho 2 nội dung còn lại.

Với quyết định này, có thể thấy Ánh Viên đang đối mặt với rất nhiều áp lực sau khi thi đấu không thành công từ ngày đầu tại OlympicRio 2016.

Ở nội dung 400m hỗn hợp. Ánh Viên đã thể hiện rất tốt phong độ của VĐV khu vực giành đến 4 chuẩn A Thế vận hội. Cô về nhất ở loạt bơi thứ ba vòng loại với thời gian 4 phút 36 giây 85 - thành tích tốt chưa từng có của Ánh Viên ở nội dung này. Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 4 phút 38 giây 78 tại giải vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga).

Tuy nhiên, tấm vé vào chung kết bơi vẫn không đến với Ánh Viên.

Ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên về cuối lượt bơi thứ hai vòng loại với thời gian 4 phút 16 giây 32, kém xa kỷ lục SEA Games mà cô đã lập năm 2015 trên đất Singapore là 4 phút 08 giây 66.

“Ở Olympic lần này tôi đặt kỳ vọng lớn sẽ giành vé vào bơi chung kết 400m hỗn hợp nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được. Hai cự ly 400m tự do và 200m hỗn hợp thì tôi thực hiện rất kém so với năng lực của mình. Tôi sẽ trở lại tập luyện nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới”, Ánh Viên chia sẻ với Vnexpress.

Cô gái vàng của thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên 

Cô gái vàng của thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã dừng chân tại Olympic Rio 2016 với một mùa giải không thành công. Việt Nam vẫn mong đợi và đặt niềm tin ở một Ánh Viên không bao giờ chịu lùi bước như những gì cô bé đã khẳng định: “Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực như chưa giành được gì”

Tuấn Hưng lên tiếng việc bị tố tát vào mặt nhân viên bán xăng vì đổ thiếu:“Nhảm nhí kinh khủng”(VietQ.vn) - Nam ca sĩ Tuấn Hưng cho rằng đây là một clip “nhảm nhí” và khẳng định mình luôn tôn trọng những người xung quanh.

Hoàng Linh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang