"Tâm - tài" doanh nhân Nghệ Tĩnh

author 23:57 14/10/2012

(VietQ.vn) - “Có tài – có đức” đó là những cảm nhận của nhiều người khi nhận xét, đánh giá về những chính trị gia, doanh nhân thành đạt sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hiếu học, giàu truyền thống: Nghệ tĩnh (Nghệ an – Hà Tĩnh).

Những ngày qua, dư luận xôn xao về thông tin 1 số tờ báo “ngoa ngôn” cho rằng người dân Nghệ An – Hà Tĩnh bị tẩy chay ở 1 số khu vực vì một số thói xấu như hay gây sự, rượu chè…thậm chí có tờ báo có đưa ý kiến của ông Phạm Thành Tuân, Giám đốc Công ty tư nhân ở Hải Phòng (che mờ mặt và thay đổi địa chỉ) cho rằng người dân xứ nghệ bủn xỉn và tiểu xảo.

Ngay sau khi thông tin này được đưa lên, nhiều bạn đọc đã ‘ném đá’ vì cách ứng xử lạ đời của ông Giám đốc này. Thay vì tự nhận ra những thiếu sót của bản thân trong quá trình làm việc trước kia, vị Giám đốc này lại đi nói xấu, mách lẻo với báo chí về vị trưởng phòng cũ của mình.
 
Các chính khách quê xứ nghệ: 
1. Ông Nguyễn Sinh Hùng (SN 1946), Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch quốc hội. Quê ở Nam Đàn, Nghệ An.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ  (SN 1957), quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. 
...Ngoài ra có rất nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước xuất thân từ Nghệ An - Hà Tĩnh. Các chính khách này đều được đánh giá rất cao về tài trí và đức độ. Họ trở thành 1 phần không thể thiếu đối với sự phát triển của đất nước với những cống hiến, đóng góp to lớn  ở tất cả các mặt: Kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế - thể thao...
 
 
Bạn đọc Mai Tuân (Hà Nội) bình luận: Mình thực sự thắc mắc không hiểu vì sao tờ báo kia lại có thể đưa thông tin này lên. Đó là một cách làm việc thiếu khôn ngoan dễ gây hiểu nhầm bởi thông tin nêu ra không ghi rõ địa chỉ công ty và ảnh của nhân vật bị làm mờ một cách khó hiểu - "Nếu đã có gan chia sẻ với báo chí tại sao lại dấu mặt? - Gần đây các tờ báo tự bịa ra nhân vật, câu chuyện khiến tôi hoài nghi về vị Giám đốc này"
 
Không được bình tĩnh như bạn đọc Mai Tuân, bạn Nguyễn Phương (Hà Nội) thắc mắc không hiểu vì sao ông Phạm Thành Tuân kia lại lên được vị trí Giám đốc của 1 Công ty?. 
 
“Công ty của anh ta có lẽ cũng không ra gì vì không có gì đảm bảo nhân viên của anh ta không nói xấu sếp bởi sếp của họ cũng đi nói xấu người khác cơ mà!”, bạn Phương hoài nghi. 
 
Trái với những nhận xét “ngoa ngôn” của vị Giám đốc Phạm Thành Tuân, bạn đọc Chất lượng Việt Nam nêu dẫn chứng hàng loạt những chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng ở xứ nghệ. Khi nhắc đến những con người này bất cứ ai cũng phải thán phục bởi cả “Tài lẫn Đức” của họ.
 
Doanh nhân Phạm Nhật Vượng quê ở Hà Tĩnh là "mẫu" của nhiều CEO và các bạn trẻ hiện nay đang phấn đấu
 
Bạn đọc Duy Anh (Đông Anh, Hà Nội) nêu dẫn chứng về bà Nguyễn Thái Hương - nữ doanh nhân thành đạt nhận được rất nhiều giải thưởng. Bà Thái Hương sinh ra và lớn lên tại huyện Đô Lương, Nghệ An. Cái khó cái nghèo của quê hương dường như là một động lực thôi thúc bà phải làm được một điều gì đó cho miền đất này. Dự án bò sữa quy mô lớn nhất Việt Nam tại huyện Nghĩa Đàn, hiện được biết đến với tên gọi nhà máy sữa TH Milk, ra đời từ tâm nguyện ấy.
 
Bà Hương từng nói một cách đơn giản: “Từ trước đến nay chúng tôi đã đầu tư vào nhiều dự án có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên đối với quê hương Nghệ An, chúng tôi vẫn chưa có một dự án đầu tư tầm cỡ nào. Bởi thế khi quyết định đầu tư vào Nghĩa Đàn, dù biết còn lâu mới thu hồi được vốn, nhưng chúng tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng, cho đến khi dự án thành công”.
 
Bà Hương đã dày công sang New Zealand và Israel để tìm tòi, khảo sát, thẩm định dự án, nhập khẩu đàn bò sữa tốt nhất đưa về Nghĩa Đàn và thuê chuyên gia của Israel phụ trách kỹ thuật chăn nuôi, chuồng trại. Bà cũng từng lặn lội đến từng thôn xã để vận động bà con nông dân cùng tham gia vào dự án.
 
Bà Thái Hương cũng là Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - một trong 10 ngân hàng được chọn tham gia vào hệ thống thanh toán tự động liên ngân hàng. Ngoài hoạt động trên lĩnh vực tài chính tiền tệ, Bắc Á còn vươn rộng cánh tay đầu tư vào các dự án trọng điểm: bò sữa, xi măng, khoáng sản, khách sạn, thương mại dịch vụ, siêu thị... 
 
Năm 2010, ngân hàng này cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
 
Kế đó, bạn Nguyễn Văn Minh (Thanh Xuân, Hà Nội), nêu dẫn chứng thêm về doanh nhân Phạm Nhật Vượng (sinh 1968) - Tỷ phú đô la đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7/3/2011 với giá trị tổng tài sản lên đến 21.200 tỷ đồng tương đương 1 tỷ USD. Ông là “giấc mơ” của nhiều bạn trẻ hiện nay đang cố gắng thực hiện.
 
Năm 2010, ông là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với số tài sản gần 15.800 tỷ đồng, giàu thứ nhì Việt Nam (theo xếp hạng trên sàn chứng khoán) năm 2007, 2008. 
 
Ông Phạm Nhật Vượng quê ở làng Phù Lưu (nay là xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Con đường thăng tiến sự nghiệp của ông Vượng đã trải qua bao thăng trầm. Nhờ có tài đức ông mới có được như ngày hôm nay. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng từng du học ở Liên Xô cũ rồi ở lại làm ăn.
 
Sau khi Liên Xô cũ sụp đổ, đời sống của người dân nhiều nước trong khối cộng đồng gặp khó khăn, Phạm Nhật Vượng đã sang Ucraina và bắt đầu hoạt động kinh doanh trong cộng đồng người Việt. Số tiền Vượng thu được qua kinh doanh tổng cộng lên tới cả tỷ USD. Khi thành lập Tập đoàn kinh tế Technocom, trở thành Tập đoàn giữ vị trí số một trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm ăn nhanh tại Ucraina và xuất khẩu cho 29 quốc gia trên thế giới.
 
Năm 2006, ông đã bán tháp A Vincom tại 191 Bà Triệu cho ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV). Cuối năm 2011, ông lại bán tháp B Vincom cho ngân hàng cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chuyển toàn bộ trụ sở văn phòng Tập đoàn và các đơn vị thành viên tại Hà Nội về Khu đô thị sinh thái Vincom Village tại Sài Đồng - quận Long Biên vào đầu tháng 1/2012.
 
Năm 2007, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ 18,5 tỷ đồng để xây dựng trường trung cấp dạy nghề Phạm Dương và trường mầm non Phù Lưu cho quê hương Hà Tĩnh của ông.

Các doanh nhân nêu trên đã nói lên tất cả, thể hiện 1 phần nào con người dân xứ nghệ. Những người có đóng góp lớn lao cho sự phát triển của đất nước. 
 
Để rộng đường dư luận VietQ.vn tiếp tục đăng tải ý kiến thảo luận của bạn đọc sau một số bài viết về lao động Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... Bạn đọc có thể gửi ý kiến về email: [email protected] hoặc [email protected]. Bạn đọc ghi rõ tên tuổi, địa chỉ kèm theo.
 
Lê Phan (lược ghi)
 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang