video hot
Tòa nhà xập xệ 'chống gậy sắt' giữa lòng thủ đô
Ngay khi đến đây, đập vào mắt là hàng loạt những khung sắt chằng chịt ở cầu thang. Các vết nứt toác, lở xuất hiện nhiều trên tường. Đặc biệt trên tầng 5 tòa nhà này hàng loạt tấm bê tông đã xập xệ chỉ chừng rơi xuống, trần nhà, lan can sẵn sàng rời ra bất cứ lúc nào.
Theo ông Nguyễn Quang Thắng, tổ trường tổ dân phố thì tòa nhà này được xây dựng từ năm 1984 và bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng từ năm 2008. Đến tháng 12/2010 hệ thống khung sắt tại khu vực cầu thang để chống đỡ cho cả tòa nhà được hoàn thiện.
Cả tòa nhà có 54 hộ thì giờ 32 hộ đã di chuyển chỉ còn lại 22 hộ gốc, các nhà chuyển đi cũng chỉ bán được với giá thấp hoặc cho thuê cũng rất khó.
Lo lắng, sợ hãi, không dám mở cửa mạnh, không được có những tác động mạnh trên cầu thang, không cơi nới, sửa chữa là những quy định chung của những người dân sống tại tòa nhà này. Sự sụp đổ luôn treo lơ lửng trên đầu họ và chưa biết đến bao giờ những người dân ở đây mới có thể sống, sinh hoạt một cách thoải mái và an toàn hơn?
Việt Hà - Đăng Duy