Bị 141 'hỏi thăm', nam thanh niên xăm trổ vứt bỏ xe chạy thục mạng

author 12:15 25/04/2016

(VietQ.vn) - Bị cảnh sát 141 “hỏi thăm”, nam thanh niên xăm trổ tỏ thái độ “lấm lét” rồi bất ngờ vứt bỏ xe chạy thục mạng cùng 11 tép ma túy đá ở trong ví da.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Tổ trưởng tổ công tác Y7/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 20h30, ngày 24/4, khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tân Mai – Trương Định (phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream mang BKS: 89F4 – 8407 có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị cảnh sát 141 dừng xe, 2 thanh niên tỏ thái độ lấm lét. Nam thanh niên ngồi phía sau xe bất ngờ nhảy xuống bỏ chạy thục mạng về hướng đường Tân Mai đi Đền Lừ.

2 đối tượng mang theo 11 gói ma túy đá bị cảnh sát 141 bắt giữ2 đối tượng mang theo 11 gói ma túy đá bị cảnh sát 141 bắt giữ

Nhận thấy hành động bất thường, tổ công tác đã triển khai đội hình vây bắt. Khi bỏ chạy được khoảng 50m thì nam thanh niên xăm trổ ở tay bị lực lượng trong 141 áp sát, quật ngã.

Tiến hành khám xét nam thanh niên, cảnh sát phát hiện trong túi quần có 11 tép màu trắng kích thước 2x3cm, nghi là ma tuý đá đựng trong 1 ví da.

Số ma túy được cảnh sát phát hiện, bắt giữ

Danh tính người điều khiển xe được làm rõ là Phạm Việt Thắng (SN 1973, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người ngồi sau bỏ chạy là Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Qua kiểm tra, cả 2 thanh niên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đối tượng nhận, 11 tép trên là ma túy đá, đang mang đi tiêu thụ thì bị 141 bắt giữ.

Chiếc xe máy của 2 đối tượngChiếc xe máy của 2 đối tượng

Sau đó, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường lập biên bản và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tân Mai để tiếp tục xử lý theo pháp luật.

>> Nhát dao đau đớn của người bố chém chết đứa con nghịch tử

Hải Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang