Cụ bà 81 tuổi bị kẻ cướp siết cổ, đánh đập dã man

author 05:59 04/05/2016

Thắng lẻn vào nhà bà Kìa tìm chỗ ngủ, chờ đến đêm tối, đối tượng này siết cổ, đánh đập, hăm dọa bà cụ rồi cướp đi 3,7 triệu đồng cùng một nhẫn vàng 24K.

Sáng 3/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, ngụ xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) để điều tra về hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn dã man.

Nơi Thắng đứng để theo dõi vào phía trong nhà bà Kìa

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/4, Thắng đi nhậu về ngang qua nhà bà Huỳnh Thị Kìa (SN 1935) nảy sinh ý định trộm cướp tài sản. Do biết bà Kìa ở một mình nên Thắng nhìn ngó xung quanh rồi tìm cách đột nhập vào nhà. Thấy trời còn sáng, sợ bị lộ, Thắng đi về phía sau nhà bà Kìa tìm chỗ kín đáo để ngủ chờ cơ hội.

Khoảng 21h, Thắng thức dậy thấy cửa nhà đã đóng, bà Kìa đang nằm ngủ trên võng đong đưa. Thấy cơ hội đã đến, Thắng nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau bà Kìa rồi dùng tay siết cổ nạn nhân. Một tay Thắng siết cổ, một tay giật mạnh dây võng khiến bà Kìa té ngã úp mặt xuống nền nhà. Ngay sau đó, Thắng liên tục dùng tay đấm, tát vào mặt bà Kìa rồi hăm dọa để nạn nhân khai ra chỗ giấu tiền.

Do tuổi cao, sức yếu và đối tượng quá hung hãn, sợ ảnh hưởng tính mạng nên bà Kìa đưa cho Thắng số tiền tiết kiệm là 3,7 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Thắng đi khắp nhà lục lọi tài sản rồi yêu cầu bà Kìa không được báo sự việc cho công an. Trước khi rời đi, Thắng còn lột chiếc nhẫn vàng 24K trên tay bà Kìa rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Kìa đã đến Công an huyện Tân Trụ để trình báo. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, trinh sát hình sự Công an huyện Tân Trụ khẩn trương có mặt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng nhanh chóng điều tra truy xét, bắt bằng được nghi phạm.

Qua rà soát số thanh niên tụ tập bất minh, có biểu hiện nghi vấn ở địa phương, tên Thắng được xem là nhân vật đáng ngờ nhất. Từ chứng cứ để lại, cơ quan cảnh sát điều tra mời Nguyễn Văn Thắng lên làm việc. Sau nhiều lần vòng vo chối tội, cuối cùng nghi can thú nhận, một mình y đã trực tiếp gây ra vụ cướp dã man trên. Số tiền lấy của bà Kìa, Thắng đã xài 2,4 triệu đồng, còn 1,3 triệu đồng cùng 1 nhẫn vàng cất giấu ở gần hồ nước bị thu giữ.

Được biết, dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bề dày thành tích trộm cắp của Thắng thuộc hàng “anh chị’ tại địa phương. Hiện đối tượng vẫn còn 2 tiền án chưa xóa án tích.

Công an huyện Tân Trụ đang tiếp tục điều tra để đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

>>Thêm một 'cát lợn' nghi giá 'khủng' 21 tỷ được phát hiện ở Ba Vì

Theo VOV


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang