Nam thanh niên vượt hàng ngàn km ra Hà Nội để sa lưới 141

author 07:12 31/12/2015

(VietQ.vn) - Bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, nam thanh niên quê ở Hậu Giang vứt xe bỏ chạy nhưng vẫn không thoát được...

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, chỉ huy tổ công tác Y8/141 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, chiều 30/12, khi đang làm nhiệm vụ tại Ngọc Hồi (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29F1-239.13 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện chốt của tổ công tác Y8/141 đang làm việc, thanh niên này nhanh chóng để lại chiếc xe máy lại giữa đường, đồng thời nhanh chân trốn chạy. Nhận thấy biểu hiện bất thường của đối tượng, tổ công tác Y8/141 đã triển khai đội hình vây bắt và khống chế đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiệt tại chốt Đối tượng Nguyễn Văn Kiệt tại chốt 

Quá trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện bên trong túi áo khoác của đối tượng có 2 gói ni lông (kích cỡ 3x5cm) chứa chất tinh thể màu trắng.

Qua đấu tranh, đối tượng tên Nguyễn Văn Kiệt (SN 1982, trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) khai nhận, 2 gói chứa chất tinh thể trên là ma túy đá được mua với giá hơn 2 triệu đồng tại 1 địa điểm trên phố Khâm Thiên (Hà Nội).

Số ma túy đá mà đối tượng Kiệt mang theo ngườiSố ma túy đá mà đối tượng Kiệt mang theo người

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thị trấn Văn Điển tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang