Danh ngôn hạnh phúc, những câu nói hay về hạnh phúc

authorBích Ngọc 07:00 20/03/2017

(VietQ.vn) - Đọc danh ngôn hạnh phúc và những câu nói hay về hạnh phúc và cùng suy ngẫm.

Sự kiện: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

- Làm điều mình thích là tự do. Thích điều mình làm là hạnh phúc - Frank Tyger

- Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta - Victor Hugo

- Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn - Albert Schweitzer

- Hãy cho đi những thứ bạn có rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng - Khuyết danh

- Nỗi bất hạnh làm ra con người, còn con người làm ra hạnh phúc - Khuyết danh

- Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn đang có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn - Khuyết danh

- Hạnh phúc giống như thuỷ tinh, càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy nhiêu - Khuyết danh

- Một cách đơn giản để hạnh phúc là tôn trọng những gì mình đang có - Khuyết danh

- Hạnh phúc là tự thấy mình một linh hồn trong sạch - Khuyết danh

- Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui càng đơn giản - Khuyết danh

- Hạnh phúc thay kẻ biết hưởng lúc vận thịnh cũng như chịu đựng lúc vận suy - Ngạn ngữ Trung Quốc

- Người nghèo cũng thèm tiền, người giàu cũng thèm tiền. Chỉ có người anh minh mới thèm hạnh phúc - Khuyết danh

- Tai hoạ thì đến mà hạnh phúc thì bò đến ta - Ngạn ngữ Nga

- Người hạnh phúc có 3 thứ: sức khoẻ, sự giàu có và trí thông minh - Ngạn ngữ Hy Lạp

Khi lâm vào cảnh bất hạnh, con người nên nghĩ đến hạnh phúc và phấn đấu cho hạnh phúc. Khi ấy họ sẽ thoát khỏi cảnh bất hạnh và sẽ đạt được hạnh phúc - Khuyết danh

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh - Helen Keller

- Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công - Albert Schweitzer  

- Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười - William James

- Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ - Ralph Waldo Emerson

Bích Ngọc (t/h)

 



 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang